Nỗi niềm những người đón Tết trong bệnh viện
Những ngày Tết, tại bệnh viện K vẫn đông người bệnh, người nhà bệnh nhân ra vào. Những căn bệnh quái ác khiến các bệnh nhân không có cơ hội sum vầy cùng gia đình trong ngày xuân. Ở tuổi 51, bác Toàn (ở Ninh Bình) phải đón tết buồn trong Bệnh viện K. Căn bệnh ung thư gan đã làm bác gần như suy sụp hoàn toàn, ngay cả ước mơ được đón tết sum họp cùng gia đình.
Sau thời gian điều trị, sức khỏe của bác Toàn có khá hơn, những tưởng có thể sum vầy cùng gia đình trong dịp tết này, nhưng do bị ảnh hưởng của hóa trị liệu, nên bác không thể đi lại bình thường. "Mọi năm thì tất bật đón Tết với gia đình, còn năm nay, tôi đón Tết bằng cách "buôn dưa lê" với bạn cùng phòng cho đỡ nhớ nhà, nhớ Tết thôi", bác Toàn chia sẻ.
![]() |
Nhiều bệnh nhân đón Tết trong viện |
Trường hợp bác Loan, một bệnh nhân nghèo ở Bắc Giang bị ung thư vòm họng phải mổ và đang điều trị trong viện nhiều tháng nay. Tết này bác Loan phải đón giao thừa trong viện, vì mới mổ nên phải điều trị dài ngày qua đợt Tết. Bác tâm sự, những ngày Tết ở viện buồn nhưng tất thảy những người không thể về quê ăn Tết đều xác định ở lại để điều trị dứt điểm, cầu mong sang năm mới ai nấy đều mạnh khỏe, yên ổn, vì vậy mấy ngày Tết cũng trôi qua khá nhanh.
Tại BV Phụ sản Trung ương, vào những ngày đầu Tết không còn vẻ đông đúc, ngột ngạt ngày bình thường, nhiều khu vực vắng hoe.
Tuy nhiên, ở khoa Sản số lượng sản phụ, người nhà chờ đón các bé chào đời vẫn khá đông vui nhộn nhịp.
Tay cầm chiếu, chăn, còn tay kia cầm phích và các đồ đạc của vợ, anh Tuấn (Thái Bình) hấp tấp cho biết, "vợ mình không khỏe, phải mổ đẻ nên chỉ mong “vợ tròn con vuông”, Tết năm nay đón Tết trong viện nhưng chẳng mấy ai nghĩ nhiều đến Tết, bởi sự quan tâm duy nhất của họ lúc này chỉ có con, cháu, vợ họ đang chờ sinh những thiên thần nhỏ bé ngày đầu năm mới".
Chị N (Hà Nam) đang mang thai tuần thứ 36. Chị nằm ở khoa Sản 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương hơn 10 ngày nay do dọa đẻ non. Bác sĩ cho tiêm thuốc trì hoãn, tuy nhiên em bé có thể ra đời bất cứ lúc nào nên Tết cngx trụ lại đây. Bác sĩ nói em bé trong bụng vẫn ổn, nên chị N không quá lo lắng, chỉ hồi hộp chờ đón niềm hạnh phúc được làm mẹ lần nữa. Chị N tâm sự "con tôi sắp ra đời, điều đó mới quan trọng. Vì vậy, cái Tết ở bệnh viện lần này sẽ là cái Tết đáng nhớ, đáng quý nhất trong đời tôi!".
Bác sỹ Vũ Bá Quyết – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, năm nào cũng vậy, đối với những bệnh nhân nghèo phải ăn Tết trong viện, Ban Giám đốc BV lại tổ chức tặng quà tết là bánh, kẹo hoặc phong bao lì xì 50.000 – 100.000 đồng… để thể hiện sự quan tâm chia sẻ, động viên họ vượt qua khó khăn, và cũng mang ý nghĩa đầu năm mới lấy may mắn.
Theo bác sỹ Quyết, những ngày Tết Bệnh viện Phụ sản chúng tôi phải tổ chức các ca trực 4 cấp, với trên 100 người trực. Đây là quy định của Bộ Y tế đối với các BV tuyến trung ương.