Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng

Có một người vẫn gắn bó với nghề nuôi ngựa đua dù trường đua Phú Thọ đã bị giải tán, và những chiếc xe ngựa cũng không còn khua vó lộc cộc trên các nẻo đường ở những khu chợ biên giới Tây Ninh nữa.

Hơn 30 năm qua, tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ông Châu Văn Hoà (55 tuổi) vẫn chí thú với nghề nuôi "chiến mã" của mình.

Trang trại ngựa của ông qui tụ toàn “chiến mã” vang bóng một thời ở trường đua Phú Thọ (TP.HCM), vì lẽ đó mà người dân vùng biên giới huyện Tân Biên gọi ông là “Vua ngựa sáu Hòa”.

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 1

Ngoài việc nuôi ngựa đua để “làm kiểng”, trang trại ngựa của chú sáu Hòa còn mua ngựa hạt (giống ngựa nhỏ con có lông màu trắng) từ Campuchia về để nấu cao ngựa và nuội ngựa nội địa để cho các điểm du lịch thuê.

Đổi lúa . . . lấy ngựa!

Buổi chiều mồng 7 Tết Giáp Ngọ, đến chợ Tân Biên, hỏi thăm mấy anh chạy xe lôi máy (đa số họ đều từng làm nghề đánh xe ngựa) đường đến trại nuôi ngựa của ông Sáu Hòa, chúng tôi được các anh tận tình chỉ giúp và còn cho biết thêm rằng đây là trại nuôi ngựa duy nhất ở huyện Tân Biên.

Tìm đến nhà thì không gặp ông Sáu Hòa, thay vào đó, tiếp chúng tôi là anh con trai út của ông tên Châu Văn Việt. Đứng trước dãy chuồng nhốt ngựa, anh Việt cho biết ba anh nuôi nhiều ngựa là để thỏa lòng đam mê từ thời trai trẻ. Gia đình công Sáu Hòa là người Việt kiều Campuchia, đến lập nghiệp tại xã Thạnh Tây từ trước năm 1980. Khởi nghiệp của ông làm nghề mua bán lúa bằng xe ngựa. “Do đam mê ngựa có lần ông đã dốc hết lúa dự trữ trong bồ đem đi đổi mang về một chú ngựa đua”, anh Việt kể lại. 

Sau này, khi điều kiện kinh tế gia đình khá giả hơn, ông mới xuống trường đua Phú Thọ mua thêm mấy con mang về nuôi. Trong quá trình nuôi, ông Hòa tìm những nơi có ngựa tốt để phối giống cho chúng, mong có thêm một thế hệ “chiến mã”.

Anh Việt cho biết thêm, những chú ngựa con được sinh ra ở trang trại của ba anh con nào cũng cao lớn và chạy giỏi. Khi chúng được 4 năm tuổi ba anh rước các chuyên gia huấn luyện ngựa ở trường đua Phú Thọ về nhận diện và cùng với chủ nhân đặt tên gọi cho mỗi con ngựa. Những chú ngựa đua do ông Sáu Hòa nhân giống ra đều được bán ngược về cho các tay đua ngựa ở trường đua Phú Thọ hoặc bán cho một vài người nuôi ngựa đua như một thú vui hoặc để kéo xe thổ mộ. Ông còn bán sang cả Campuchia những con ngựa đẹp cho những gia đình khá giả làm kiểng. 

Thấy ngựa cũng dễ nuôi và có lời hơn nuôi trâu, nuôi bò nên từ hơn 30 năm nay gia đình của ông Hòa đã theo luôn nghề này. 

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 2

Anh Châu Văn Việt quầng chân chú ngựa Mã Hồng Lan một thời vang bóng nơi trường đua Phú Thọ.

Mua thêm chiến mã từ trường đua . . . để ngắm chơi!

Anh Việt kể lại, vào năm 2007, ba của anh đã mua được một con ngựa giống Nam Phi cao 1,8 mét đem về phối giống với đàn ngựa ở nhà và sau đó đã bán con “tuấn mã” này cho một người mê ngựa ở TP.HCM với giá gần 200 triệu đồng. Năm 2011, trường đua Phú Thọ đóng cửa để thực hiện dự án khu thể thao liên hợp bậc cao, ông đã lập tức “tậu” về  thêm mấy “chiến mã” một thời nổi tiếng làm nức lòng dân đua ngựa những năm về trước. Đó là những con Nữ Phi Mai, Việt Anh, Triệu Vy, Mã Hồng Lan, Hạnh Nguyên, Tường Vy, Carino, Hugo. Trong số những “chiến mã” này hiện nay một số đang mang thai hoặc đã sinh ra được những chú “tuấn mã” đang ở độ 2- 3 năm tuổi (chưa được đặt tên) và cao từ 1,2 mét- 1,4 mét. 

Anh Việt cho biết, tổng số đàn ngựa đua của ba anh hiện nay trên 20 con, tất cả đều thuộc hàng “độc” được lai giống từ giống ngựa của Hoàng gia Anh, trị giá hàng trăm triệu đồng. Riêng con ngựa đua Tường Vy thì vừa rồi có một người mê ngựa ở Long An đến đặt vấn đề hỏi mua với giá 100 triệu đồng nhưng ông không bán. Những chú ngựa con là con của hai “chiến mã” Tường Vy và Hugo thì có giá gần 40 triệu đồng. 

Chuồng ngựa của ông Sáu Hòa được đầu tư xây dựng kiên cố trên 100 triệu đồng, hàng ngày có 6 công nhân chăm sóc đàn ngựa. Trong mỗi chuồng đều có máng cỏ, máng nước, có đèn thắp sáng, trên nền lót rơm. Sau một buổi đi ăn cỏ ngoài đồng, các chú ngựa vừa được đưa trở về chuồng để nghỉ ngơi, uống nước. 

Để đảm bảo lương thực và sức khoẻ cho đàn ngựa của mình, anh Việt cho biết ba anh đã dành ra 0,5 ha đất trồng loại cỏ có dinh dưỡng cao, chuyên dùng cho ngựa ăn. Mùa mưa thì tận dụng cỏ mọc tự nhiên và mua thêm xác đậu nành. 

Anh Việt bộc bạch thêm, dù ba anh đã lớn tuổi nhưng niềm đam mê dành cho ngưa ở ba anh vẫn không hề thay đổi, điều này cũng tác động trong anh một niềm đam mê giống ba anh, bằng chứng là dù anh đang đi làm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM nhưng hàng tuần anh vẫn tranh thủ về để chăm sóc đàn ngựa. 

“Ba tôi muốn bán con ngựa nào cũng phải thông qua ý kiến của tôi, nếu không là tôi buồn lắm. Đối với những chiến mã “độc” thì nuôi để cho sinh sản và ngắm chơi”, anh Việt cười vui cho biết thêm.

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 3

Chiến mã Tường Vy này có giá trên 100 triệu đồng.

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 4

Ngựa mẹ Hugo cùng chú ngựa con 2 năm tuổi.

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 5

Dãy chuồng ngựa kiên cố của ông Sáu Hòa với đàn chiến mã có một hai ở huyện biên giới Tân Biên

Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 6
Nơi mỗi con ngựa có giá bán hàng trăm triệu đồng - ảnh 7
Trúc Huỳnh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.