Nói dối chồng là bệnh viện siêu âm sai, sinh non
![]() |
Cháu bé trong vòng tay mẹ. |
Bước đầu tại cơ quan điều tra, thủ phạm Lê Thị Bích Trâm đã khai nhận từ bi kịch trong hôn nhân dẫn đến chuỗi hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, Lê Thị Bích Trâm là nhân viên làm việc ở Hợp tác xã vận tải số 26 tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Vào tháng 3/2013 Trâm cùng V.T.L (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) tổ chức đám cưới nhưng hai người không có đăng ký kết hôn.
Trong thời gian chung sống ở nhà chồng tại địa chỉ trên, Trâm có thai và thường được chồng đều đặn đưa vợ đi khám thai ở bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Nghe bác sĩ nói thai nhi “giống mẹ”, Trâm háo hức mua sẵn quần áo, đồ đạc cho bé gái.
Tuy nhiên, thời gian này giữa hai vợ chồng Trâm lại thường xuyên xảy ra nhiều chuyện lục đục, có nguy cơ đổ vỡ. Đau đớn hơn khi Trâm biết mình bị sẩy mất đứa con khi mang thai được 6 tháng, nguy cơ đổ vỡ càng lớn.
Không muốn chồng biết chuyện, Trâm ăn uống nhiều, thậm chí độn vải vào bụng để trông giống như phụ nữ đang mang thai thật. Cứ như vậy trong một thời gian dài, cả anh V.T.L và gia đình không hề hay biết Trâm đã sẩy thai.
![]() |
Lê Thị Bích Trâm hối hận và lo sợ. |
Sau nhiều ngày suy đi tính lại, Trâm nghĩ hai vợ chồng không có hôn thú, hay xảy ra cãi cọ nay lại không có con thì càng khó giữ được chồng. Trong lúc bế tắc Trâm đánh liều đến bệnh viện quận 7 nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7 tìm cách bắt cóc trẻ sơ sinh.
Lập sẵn kế hoạch, chiều 8/1 Trâm đến bệnh viện quận 7 vờ hỏi thăm, bắt chuyện với sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm và người nhà chị này. Từ tối 8/1 đến 9/1 Trâm ngủ ở giường bên cạnh chị Tâm để chờ cơ hội. Lợi dụng lúc chị Tâm vào phòng vệ sinh Trâm bế đứa bé lẻn ra khỏi bệnh viện mang thẳng về nhà chồng tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trong quá trình trốn chạy, Trâm đón nhiều xe ôm nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.
Về phía gia đình anh V.T.L, lúc thấy Trâm mang cháu bé về nhà mọi người rất ngạc nhiên, cả nhà gặng hỏi thì Trâm nói dối là vừa sinh non. Khi anh V.T.L hỏi về kết quả siêu âm trước đó bác sĩ nói “giống mẹ” (tức là con gái - PV) nhưng sao lại sinh con trai thì Trâm trả lời kết quả siêu âm không chính xác, và phim siêu âm thì để quên ở nhà mẹ đẻ.
Từ thời điểm đó, mọi người trong gia đình chồng vẫn chăm sóc cho cháu bé như chính con đẻ của Trâm mà không hề hay biết gì. Đến sáng 13/1, gia đình anh V.T.L nhận được thông tin từ cơ quan điều tra đã khuyên Trâm ra đầu thú, trao trả cháu bé.