Nỗi đau của gia đình kỹ sư trẻ trong vụ chìm xuồng
Nỗi đau của gia đình kỹ sư trẻ trong vụ chìm xuồng
Xác định được nguyên nhân chìm xuồng ở Đắk Nông
Trong số 6 kỹ sư thiệt mạng khi của Công ty TNHH DEKALB TP.HCM, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk khi sang xã Ea R'Bin, huyện Lắk, để khảo sát giống ngô mà công ty này cung cấp cho người dân địa phương, thì Phùng Quốc Huy (SN 1984), ngụ tại tổ 8, xã Ea Tlinh, huyện Cư Jút, Đắk Nông có hoàn cảnh rất khó khăn.
Huy là con thứ 7 trong một gia đình có 8 anh em. Từ nhỏ, chàng kỹ sư trẻ đã phải vật lộn với cuộc sống khó khăn để nuôi ước mơ theo học con chữ.
Gia đình dù rất nghèo, các anh chị em dù có người phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn, ở nhà phụ giúp gia đình nhưng Huy là người học khá nhất, nên bao giờ cũng được bố mẹ tạo điều kiện ăn học.
![]() |
Bạn bè và người thân đến chia buồn cùng gia đình Huy |
Không phụ niềm tin của mọi người, Huy thi đậu vào trường ĐH ở TP.HCM khiến mọi người ở vùng quê nghèo của vùng đất đỏ xã Ea Tling rất tự hào. Đặc biệt là đám trẻ con đều xem anh Huy như “thần tượng” cần noi theo phấn đấu.
4 năm học trôi qua, dù phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trãi tiền ăn học, Huy cũng tốt nghiệp và được một công ty tại TP.HCM nhận về công tác được một thời gian dài.
Thế nhưng, vì thấy con xa nhà, lại sống tự lập một mình nên gia đình bàn tính, muốn Huy trở về quê công tác, vừa được gần bố mẹ, người thân, vừa đem trí tuệ để giúp buôn làng. Nhiều lần nghĩ suy, Huy quyết định rời phố về quê lập nghiệp.
Trong thời gian chờ đợi công việc mới, hằng ngày Huy ở nhà phụ giúp rửa xe cho bố của mình. Và ngày nhận được quyết định đi làm cả gia đình rất mừng vì con đã có việc làm, lại được ở gần nhà.
Tuy nhiên, mới đi làm được 4 ngày thì tai họa đổ ập xuống khiến người thân bàng hoàng, không tin vào sự thật, đứa con trai của mình đã ra đi mãi mãi.
![]() |
Nhiều người tiếc thương cho chàng kỹ sư trẻ hiền lành nhưng đoản mệnh |
Ông Phùng Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Kim Thùy, giọt nước mắt ngắn dài, ngồi xụp bên bàn thờ, nhìn di ảnh con trai, rưng rức: “Bố mẹ đã hại chết con rồi. Nếu cứ để con ở lại Thành phố làm việc thì giờ đâu có thành ra nông nỗi này”.
Bà Thùy từ lúc hay tin cứ ngất lên, ngất xuống vì tiếc thương cho số phận bạc bẽo của đứa con đoản mệnh. Với bà và người thân, Huy là đứa con vừa lành tính, lại chịu khó, ông bà cũng từng có ý định trong năm nay, sẽ cố gắng bảo con xây dựng hạnh phúc, nào ngờ bất hạnh đến quá đỗi nhanh.
Trong đám tang của Huy, có một người con gái cứ liên tục nhìn đăm đăm về bức di ảnh nơi bàn thờ, nơi đó là bạn trai, mối tình vừa chớm nở của mình đã lụi tắt. Người con gái trẻ ấy tên L., là bạn gái mà Huy đã từng một thời yêu thương.
Cô gái bảo, tụi em cũng từng tính đến chuyện xa hơn, nhưng em động viên anh Huy cố gắng ổn định công việc rồi nói gia đình đôi bên qua dạm ngõ. Giờ anh ấy bỏ mặc em mà đi…
![]() |
Dự định cuối năm đám cưới, nhưng sự ra đi vội vàng của Huy khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, đau xót |
Những bạn thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chua xót: “Huy là đứa hiền lành, lại cần cù, chịu khó, nên được rất nhiều bạn bè quý mến”. Có lần kỹ sư trẻ còn nói đùa với bạn bè, chuẩn bị tiền để cuối năm mừng mình cưới vợ. Lời hứa ấy mãi mãi chỉ còn là hoài niệm đau thương.
Liên quan đến vụ chìm đò, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn của 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk vẫn đang tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, cho đến trưa ngày 15/2, vẫn chưa xác định được vị trí.
Theo một cán bộ cứu nạn, thì do mực nước thủy điện vừa xả, sông Krông Nô lại chảy xiếc, nhiều vực xoáy, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng tìm kiếm đã thông báo rộng rãi cho người dân ở gần khu vực sông Krông Nô chú ý quan sát, cùng tổ chức phối hợp tìm kiếm.
Luyến Tuấn