Nô nức đi kết hoa hướng dương cứu bệnh nhi ung thư
Khoảng 15.000 hoa hướng dương mang thông điệp yêu thương được các bạn trẻ nối thành hình bản đồ Việt Nam dài 20m. Toàn bộ số hoa tạo ra sẽ được bán để gây quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhi ung thư trong việc điều trị bệnh.
Ngày 11/11, tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội đã diễn ra ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư năm 2012”. Chương trình được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hơn nữa giúp đỡ những bệnh nhi ung thư khó khăn.
![]() |
| Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư 2012. Ảnh: M.Đức. |
Ban tổ chức đã bố trí nhiều hoạt động gây quỹ như: bán hoa hướng dương; tranh do bệnh nhi ung thư vẽ; bán tập sách vừa tái bản “Xin hãy cho con thêm thời gian” – Nhật ký xúc động chống chọi với bệnh ung thư của công dân trẻ Lê Thanh Thúy; album “Én nhỏ tung bay” do bệnh nhi Võ Hoàng Ngân thể hiện cùng 14 ca sĩ tình nguyện; hiến máu giúp bệnh nhi ung thư; chợ phiên Mặt trời với các sản phẩm chủ đề hoa hướng dương gây quỹ ủng hộ bệnh nhi….
Đặc biệt, 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) được trao tặng cho bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc khỏi bệnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường học. Trước đó, các nhà hảo tâm cũng đã đi thăm và tặng quà cho hơn 200 bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi T.Ư, khoa Nhi - BV K, khoa bệnh máu trẻ em – Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.
![]() |
![]() |
| Sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: M.Đức. |
Đặc biệt, 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) được trao tặng cho bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc khỏi bệnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường học. Trước đó, các nhà hảo tâm cũng đã đi thăm và tặng quà cho hơn 200 bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi T.Ư, khoa Nhi - BV K, khoa bệnh máu trẻ em – Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.
Cùng ngày, ở khu vực phía Nam, ban tổ chức trao học bổng cho 54 bệnh nhi khỏi bệnh đến trường; tặng quà cho gần 400 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại các BV ở TP.HCM…
![]() |
| Toàn bộ số tiền thu được dùng để gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư khó khăn. Ảnh: M.Đức. |
Ban tổ chức cho biết, sau 5 năm chương trình “Ước mơ của Thúy” đi vào hoạt động (từ tháng 9/2007), đã quyên góp được hơn 7,5 tỉ đồng, thể hiện sự kết nối của cả cộng đồng, chung tay giúp đỡ bệnh nhi ung thư khó khăn trên phạm vi cả nước.
Minh Đức
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.



