Nổ loa trong gói hàng gửi trên xe khách giường nằm, ba người nguy kịch
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn |
Thông tin từ lái xe phụ Trần Văn Tám (34 tuổi,Trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 xe khách giường nằm mang BKS 29B-05.671của nhà xe H.N chạy tuyến Vinh – Hà Nội. Đến khoảng 11 giờ xe chạy đến địa điểm trên phụ xe là anh Thái Viết Hảo (35 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) gọi điện liên hệ cho một hành khách tại Thanh Hóa để nhận hàng do một khách hàng ký gửi qua nhà xe cách đây 3 ngày.
Tuy nhiên, khi liên lạc cho người nhận theo số do người gửi cung cấp thì khách hàng nhận đồ nói không phải của mình. Sau đó, anh Hảo đã gọi lại cho người gửi thì máy không liên lạc được. Thấy lạ anh Hảo đã mở gói hàng trên kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là một chiếc loa nghe nhạc loại có pin. Nhưng khi đang loay hoay kiểm tra thì bất ngờ chiếc loa phát nổ lớn.
![]() |
Anh Thái Viết Hảo bị đứt lìa hai tay đang cấp cữu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An |
“ Tôi lên xe lúc 10 giờ 30 phút, được sắp xếp ngồi ghế đầu tiên, sau lái xe. Ngồi được một lúc thì phụ xe Hảo có nói với tôi, cái hộp này khách gửi cách đây ba ngày rồi mà không có ai nhận. Anh Hảo bóc vỏ bọc bên ngoài ra và thấy một cái loa hình chữ nhật. Sau đó anh Hảo có mượn chị Oanh cái thẻ nhớ nhưng chị nói không có, lúc đó anh Hảo đang loay hoay nhìn chiếc loa thì bất ngờ phát nổ”, chị Phạm Thị Oanh hàng khách ngồi ngay cạnh phụ xe Hảo nhớ lại.
Vụ nổ đã làm phụ xe Hảo đứt lìa hai cánh tay, mặt bị mảnh vỡ của vụ nổ găm đầy. Vụ nổ cũng làm lái xe phụ Trần Văn Tám bị thương nặng phần lưng. Lái xe chính Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị thương ở tay phải. May mắn anh Ninh đã kịp xử lý cho chiếc xe dừng lại an toàn.
Ngay sau đó cả 3 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh NGhệ An để chữa trị. Vụ việc sau đó cũng được trình báo lên lực lượng công an tại địa bàn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

