Nổ lò nấu thép: Hai người thiệt mạng, 6 người bị thương

Đang làm việc, lò nấu thép bất ngờ phát ra những tiếng nổ lớn, nguyên liệu bắn tung tóe khiến hai người tử vong và sáu người khác bị thương khá nặng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.

Nổ lò nấu thép: Hai người thiệt mạng, 6 người bị thương

Lò nấu thép nổ nhiều lần

Sự việc xảy ra vào 3h35 ngày 9-3, tại Công ty cổ phần gang thép Hàn Việt, thuộc khu Công nghiệp Quất Động (Quất Động, Thường Tín, Hà Nội). Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1949, ở Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình) làm Tổng Giám đốc. Vụ nổ nghiêm trọng đã làm chết 2 người và 6 người bị thương.

Trong lúc công nhân của Công ty gang thép Hàn Việt đang nấu thép thì lò nấu thép số 9 (tổng số có 10 lò) nổ to 2 tiếng liên tiếp làm lò số 9 bị bục nước (không có ai bị thương).

Nổ lò nấu thép: Hai người thiệt mạng, 6 người bị thương

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh CTV

Vài phút sau, trong khi công nhân đang xử lý tắt điện của lò số 9 thì lò này nổ liên tiếp 3 tiếng, làm nguyên liệu bắn văng ra ngoài dính vào người các công nhân.

Sự cố nổ này đã khiến hai công nhân là Thân Văn Hùng (SN 1987, ở Linh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) là công nhân lò số 8, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện Việt Đức hồi 7h30 cùng ngày; Lương Văn Đạt (SN 1979, ở Đốc Tín, Mỹ Đức) là công nhân lò số 3, cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và đã tử nạn lúc 11h30 cùng ngày.

6 người bị thương bao gồm: Nông Xuân Định (SN 1973, ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang); Nguyễn Văn Sáng (SN 1989, ở Sơn Lệ, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Tạ Văn Toàn (SN 1975, ở Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ở Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên); Hà Mạnh Tuấn (SN 1982, ở Đại Phạm, Hạ Hòa, Phú Thọ); Phạm Văn Tuyên (SN 1986, ở Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình)

Sau vụ nổ, Công ty thép Hàn Việt đã đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu, không báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Đến ngày 12-3, Ban Công an xã Quất Động phát hiện có vụ nổ trên, đã báo cáo CA huyện Thường Tín giải quyết. CA huyện Thường Tín đã phối hợp với các Phòng chức năng và Phòng Lao động thương binh xã hội huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm rõ nguyên nhân. Hiện lò cơ sở đang được yêu cầu ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Định “biến” voi thành kiến

Trân báo ANTĐ đưa tin, chiều 12-3, sau nhiều lần liên hệ, PV Báo ANTĐ đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Thép Hàn Việt để có thông tin chính thức về vụ việc. Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng giám đốc công ty xác nhận với PV vụ việc trên là chính xác. Theo ông Việt Anh, 2 nạn nhân tử vong do đa chấn thương, được đại diện công ty hỗ trợ tiền việc mai táng ở quê nhà. Các nhân viên bị thương sau khi điều trị ở bệnh viện đa khoa Thường Tín đã xuất viện, sức khỏe đã hồi phục. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ, đại diện doanh nghiệp nhận định: “Có thể trong lúc nạp nguyên liệu sắt, công nhân đã bất cẩn đưa kim loại dạng bình khí, ống kín vào lò. Khi nung trong nhiệt độ trên 1.000 độ C, các bình khí, ống kín có thể phát nổ, làm văng các mảnh kim loại, phôi sắt nóng chảy ra xung quanh”. Nhiều khả năng các mảnh thép văng vào 2 công nhân xấu số khiến họ tử vong - ông Việt Anh phán đoán. “Theo nội quy luyện thép, công nhân không được đưa nguyên liệu dạng bình khí, ống kín vào lò nung vì gây nổ. Khả năng công nhân làm việc ở lò nung số 9 không chấp hành quy định” - vị Phó Tổng giám đốc nói.

Khi được hỏi vì sao chậm trễ báo cáo vụ việc nghiêm trọng đến cơ quan chức năng, ông Việt Anh lý giải: Sự việc xảy ra bất ngờ, ban đầu chúng tôi nghĩ vết thương của anh Đạt và Hùng không quá nặng, sẽ sớm ra viện nên chưa báo cáo. Đến trưa 9-3, khi nhận tin 2 công nhân tử vong, ban giám đốc công ty lại tập trung lo hậu sự cho họ, thăm hỏi những người bị thương. “Việc dồn dập quá nên chúng tôi quên!”. Phải đến ngày 11-3, công ty mới báo tin tới cơ quan chức năng - ông Việt Anh lý giải. Sáng 12-3, ba ngày sau khi vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra, chính quyền địa phương, các ngành chức năng mới nhận được thông tin.

Thành Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !