Những thầy cô góp tiền xây cầu cho làng
Những giáo viên về hưu của thôn Hà Tân, Đại Lãnh (Đại Lộc) đã đứng ra vận động các giáo viên, cựu học sinh góp tiền xây cầu Bàu Làng đang xuống cấp, giúp cho bà con làng Bàu đi lại thuận tiện.
Cầu Bàu Làng, thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh (Đại Lộc) là cây cầu huyết mạch của làng Bàu. Do thời gian, lũ lụt làm cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Cô Trương Phương Lan (61 tuổi), một trong 3 giáo viên vận động xây cây cầu chia sẻ: “Hằng ngày nhìn cảnh đồng nghiệp, học sinh, bà con trong đó có cả mẹ chồng mình đi qua cây cầu Bàu Làng nguy hiểm mà không khỏi xót xa. Với mong muốn góp chút gì đó cho quê hương, khi về hưu tôi cùng 2 cô giáo nữa là cô Bùi Thị Một và cô Võ Thị Tố Mai đã gợi ý xin UBND xã xây dựng lại cây cầu, nhưng nguồn kinh phí của xã lúc đó không đủ, chúng tôi lại bàn bạc cùng nhau đứng ra vận động xây một cây cầu mới, tự nguyện lấy tiền lương hưu của mình góp trước. Hơn 40 giáo viên là người con của quê hương Đại Lãnh, 12 giáo viên hưu cùng hàng chục cựu học trò Trường THCS Nguyễn Huệ khi nghe chúng tôi có ý tưởng xây cầu đều hào hứng ủng hộ ngay”.
![]() |
Cầu Bàu Làng xây dựng mới thuận lợi cho bà con đi lại. Ảnh: HOÀNG YÊN |
Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngô Văn Đức (54 tuổi), người trong làng cho hay: “Ngày trước cầu chỉ là tấm đanh bê tông lót tạm, nước lụt ngập sâu người dân thường đánh liều mò mẫm đi, rồi cũng có trường hợp bị hụt chân xuống hố mất mạng. Ngay như thầy hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, có lần đi qua cầu bị kẹp bánh xe vào hai tấm đanh té rầm xuống, tất cả sách vở, giấy tờ ướt nhẹp. Học sinh hay cụ già đi chợ qua cầu mùa mưa đều phải dò dẫm từng bước vì sợ hụt chân. Nhưng giờ đã khác rồi, ngày khánh thành cầu Bàu Làng, ai nấy trong làng cũng đều vui mừng, đặc biệt là tụi học sinh. Để có một cây cầu mới khang trang, chắc chắn như ngày hôm nay, đó là cả sự tâm huyết, sự yêu thương của những cô giáo đã về hưu đối người dân chúng tôi”. Tung tăng trên chiếc cầu mới xây, rất nhiều em nhỏ hớn hở vui mừng, em Dương Quốc Thảo, học lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Huệ tươi cười chia sẻ: “Trước đây, mỗi mùa nước lớn tụi em phải dò dẫm đường đi, có bạn đã bị rơi xuống cầu, may mà có người vớt kịp. Tụi em sợ quá từ đó không dám lội qua nữa, đành đi đường vòng rất xa. Hôm nay thì khác rồi, khi các cô giáo xây dựng cây cầu mới bằng bê tông chắc chắn tụi em rất yên tâm!”.
Người ở xa góp tiền của, kẻ ở gần góp công sức. Những cựu học sinh của các cô cũng tham gia vào công việc xây cầu, khảo sát địa hình, lên thiết kế bản vẽ và dự trù kinh phí sao cho tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo được tính an toàn của cầu. Các thầy cô giáo rảnh rỗi lại thay nhau đến để giám sát quá trình thi công để công trình hoàn thành tiến độ, kịp cho bà con đi lại. Cây cầu được thiết kế có độ cao 1,2m, rộng 4m, dài 6m và có gần 300 khối đất để nâng cấp con đường nối với 2 mố cầu dài 200m nối liền làng Bàu với bên ngoài. Tổng kinh phí xây dựng cầu do giáo viên, học sinh góp là hơn 70 triệu đồng và nhân dân góp gần 200 ngày công lao động.
Theo H.Yên - B.Phương/Báo Quảng Nam
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
