Những số nhà kỳ quặc tại TP.HCM
Những số nhà kỳ quặc tại TP.HCM
Dù đã qua nhiều lần điều chỉnh nhưng tình trạng loạn số nhà và trùng lắp tên đường tại TP.HCM vẫn tiếp diễn khiến người đi đường luôn phải mất công tìm kiếm.
Những tên đường như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Bỉnh Khiêm tồn tại ở cả quận 1 và quận Gò Vấp, đường Trần Hưng Đạo có cả ở quận 1 lẫn quận Tân Phú..., khiến rất nhiều người nhầm lẫn nên thay vì đi qua quận này thì lại đi qua quận khác và ngược lại.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện Sài Gòn có tới 100 tên đường trùng nhau.
Đây không phải là lần đầu đề xuất, vì trước đó đã có nhiều quy chế, đề xuất về việc này nhưng vẫn chưa khả thi. Thế nên, với đề xuất mới này, không biết tình trạng trên có được giải quyết triệt để?
Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên báo điện tử Infonet ghi nhận được tại một số đường:

Cùng trên một con đường nhưng nhà bên trái thì là đường Trần Huy Liệu, còn nhà bên phải lại là đường Trần Quang Diệu?

Hai nhà liền kề nhau nhưng nhà bên trái có số 68, còn nhà bên phải thì 54. Không biết 7 số nhà nằm ở giữa "bốc hơi" đi đâu?

Cũng ở mặt tiền như nhau nhưng căn bên phải có số là 11, còn căn bên trái oái ăm hơn vì được đánh số trong hẻm: 9/2.

Dù chung vách nhưng căn bên trái là 235A, căn bên phải lại là 241B.
Triệu Long