Những người giữ hồn nước qua tiếng Việt

Qua nhiều thế hệ, các thầy cô không chỉ xây dựng một phong trào lớn mạnh mà còn không ngừng nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào.

Các thầy cô đoàn kiều bào tại Thái Lan động viên, thăm hỏi thương bệnh binhDuy Tiên, Hà Nam trong chuyến thăm quê hương

Không phải ngẫu nhiên việc dạy và học tiếng Việt ở Thái Lan đã trở thành điểm sáng của người Việt Nam ở nước ngoài. Bởi, nơi đó có những cựu giáo viên dù tuổi đã cao vẫn trăn trở với việc lưu giữ văn hóa truyền thống và giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho con em mình...

Là cộng đồng có số lượng đông đảo và lịch sử hình thành lâu đời, người Việt tại xứ sở Chùa Vàng luôn có truyền thống hướng về quê hương, đất nước, điển hình là phong trào dạy và học tiếng Việt. Những năm gần đây, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) luôn tổ chức hoạt động tri ân bằng những chuyến về thăm quê hương cho các cựu giáo viên có nhiều năm giảng dạy ở Thái Lan. Trong chuyến thăm lần thứ tư này, 81 thầy cô đến từ nhiều tỉnh thành của Thái Lan đã đoàn tụ tại quê hương để thực hiện những hoạt động ý nghĩa....

“Tiếng Việt còn, người Việt còn”

Đó chính là lời dạy của ông cha ta mà các thầy cô giảng dạy tiếng Việt ở Thái Lan luôn ghi tâm và truyền dạy cho học trò của mình. Qua nhiều thế hệ, các thầy cô không chỉ xây dựng một phong trào lớn mạnh mà còn không ngừng nỗ lực giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ trẻ kiều bào. Tại buổi gặp mặt tại Hà Nội nhân dịp các thầy cô trở về thăm quê hương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định các thầy cô đã đóng góp lớn vào quá trình xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Dành những tỉnh cảm tốt đẹp nhất cho kiều bào Thái Lan, qua những chuyến đi thăm tại nhiều địa bàn, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhận thấy rõ những nỗ lực của các cựu giáo viên dù đầu đã điểm bạc vẫn không quản công việc riêng tư, dùng tất cả tâm huyết của mình để truyền bá tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ sau.

“Chúng ta đã có một thế hệ cộng đồng người Việt gắn bó với quê hương đất nước, nói được tiếng Việt, giữ được văn hóa tiếng Việt và ngày càng phát triển tại Thái Lan. Cộng đồng người Việt đã tạo được nét riêng cùng với truyền thống văn hóa đặc sắc tại Thái Lan. Chúng tôi vui mừng vì luôn nhận được những đánh giá cao từ phía bạn khẳng định cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng thành công, đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dù đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng mỗi lần thầy giáo Nguyễn Văn An lại chứng kiến nhiều đổi thay của quê hương và luôn nhận được tình cảm ấm áp từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thầy cũng như nhiều cựu giáo viên luôn tự nhủ mình phải là một hạt nhân tốt trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và tích cực làm cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hành trình ý nghĩa tại quê hương

Trong tim những cựu giáo viên tiếng Việt tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... luôn nắm giữ một tình cảm đặc biệt và trở thành những biểu tượng cao đẹp trong các bài giảng về Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, các thầy cô đã tới Làng Sen - Khu di tích Kim Liên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình).

Là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, cô giáo Nguyễn Thị Kim Khánh tâm sự: “Ngay từ khi còn bé, tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam và nơi chôn nhau cắt rốn đã thấm vào da thịt chúng tôi và trở thành một lẽ sống, lý tưởng sống trong mọi suy nghĩ và hành động. Cũng rất dễ hiểu vì sao mà trên 40 năm ấy, tuy cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhiều anh chị em vẫn quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp chung của cộng đồng”.

Sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng trong lòng thầy giáo Trần Quang Hiển - Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt tỉnh Loei cũng luôn hướng về quê hương Tổ quốc và tự hào là người con Việt Nam. “Tôi vẫn vừa học và vừa dạy lại tiếng Việt cho lớp trẻ cũng được 10 năm. Lần này được gặp lại anh em bạn bè từng có thời gian cùng dạy tiếng Việt với nhau  ngay tại quê hương, tôi rất xúc động”, thầy Hiển nói.

Với rất nhiều cựu giáo viên khác, mỗi lần về quê hương là mỗi lần được trở về với người mẹ hiền mang tên Tổ quốc. Qua chuyến thăm, họ đã được tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nghị lực để tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện, đóng góp công sức cho cộng đồng, đặc biệt phong trào dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào.

P.V

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !