Những người cuối cùng rời ga về quê ăn Tết
Có lẽ, họ là những người cuối cùng rời Thủ đô vì nhiều lý do khác nhau mà không thể về sớm được.
Có mặt tại nhà ga Hà Nội, chúng tôi mới thấy hết được ý nghĩa được trở về quê ăn Tết quan trọng thế nào đối với những người xa quê. Ai cũng hối hả để kịp lên tàu, bố, mẹ bồng bế con, ông bế cháu...tấp lập về xum họp với gia đình.
Không chỉ có những người lên tàu về quê ăn Tết mà có những chuyến tàu trở mọi người từ miến Nam, Miền Trung.. về Hà Nội rồi bắt xe về các tỉnh gần Hà Nội đón Tết cùng với gia đình, họ mang theo những món quà từ Miền Nam ra đón Tết ở ngoài Bắc như Mai...

Ga Hà Nội chiều cuối năm, có lẽ đây là những người cuối cùng rời Thủ đô, lên tàu trở về với gia đình sau một năm lao động vất vả

Tuy vội nhưng ai cũng vui vẻ

Các em nhỏ theo bố mẹ về quê đón Tết cùng với ông bà


Tay sách đồ đạc lỉnh kỉnh về quê

Tàu đã chuẩn bị lăn bánh, họ vội vã chạy cho kịp

Bồng bế nhau lên tàu

Người cuối cùng lên tàu

Con, cháu bị rịn chia tay ông nội

Tình cảm thắm thiết khi chia tay

Hai mẹ con lưu luyến qua tấm lưới sắt của cửa sổ tàu

Chạy vẫy theo con cùng bố về quê

Đây là hình ảnh những người ra đón những người ở miền Nam, miền Trung ra Bắc ăn tết

Cả gia đình nhà chị Hòa từ Biên Hòa về quê Bắc Ninh ăn Tết

Những người xa quê đem cả mai Mai vàng miền Nam ra Bắc đón Tết

Được đoàn tụ với gia đình trong đêm 30 Tết là niềm mong mỏi của những người con đi làm ăn xa quê
Nguồn: Khám Phá