Những hàng hoa giấy đẹp giữa thủ đô khiến nhiều người xao xuyến

Những ngày này khi đi trên các tuyến phố của Hà Nội, người đi đường dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy nở rực trong nắng gió mùa hè, khiến nhiều người không khỏi xuyến xao.

Hoa giấy hay Bông giấy (tên khoa học: Bougainvillea) là một loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ (có nhiều ở Brasil, Peru và Argentina). Theo các nhà sinh vật học, hiện có 4 tới 18 loài hoa giấy khác nhau, được phân biệt theo loại dây leo dạng gỗ, cây bụi hay cây thân gỗ có gai.

Cũng có khi hoa giấy được phân chia theo khu vự trồng nên có nhiều tên gọi khác nhau. Với các loài dây leo mọc cao tới 1–12 m, bò trên các loài cây khác bằng các gai có móc.

Trong khi các loại thân gôc lại có lá mọc so le, hoặc lá đơn hình trứng nhọn mũi, dài 4–13 cm và rộng 2–6 cm. Hoa thật sự của chúng nhỏ và nói chung có màu trắng, hồng, tím, tía, đỏ, cam, trắng hay vàng. Quả của hoa giấy là dạng quả bế hẹp, 5 thùy.

Về khu vực, hoa giấy được trồng nhiều ở các đảo như Grenada, Guam; Đài Loan, Malaysia, Philippines... Ở Việt Nam, hoa giấy được trồng ở nhiều địa phương, trong đó hoa giấy tại phố cổ Hội An được nhiều người đánh giá là đẹp nhất.

Riêng tại Hà Nội, hoa giấy cũng được trồng tại các hàng rào, ban công của nhiều biệt thự trong khu phố cũ hoặc các biệt thự liền kề, các khu đô thị mới... và đặc biệt là một số tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội.

*Dưới đây là vài hình ảnh đẹp về hoa giấy trên các tuyến phố của thủ đô:

Đi trên phố Hà Nội những ngày này chúng ta dễ có thể, nhìn thấy những con đường hoa giấy đẹp lung linh.

Cánh hoa mỏng manh như chính tên gọi của nó.

Nét đẹp duyên dáng, dịu dàng của những bông hoa giấy khiến cả đoạn đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm được tô điểm sáng bừng.

Nhiều người đi qua đây tưởng như đang lạc vào những con đường ở phố cổ Hội An.

Vào lúc sáng sớm, khi những tia nắng mới đầu tiên xuyên qua, những dàn hoa giấy được gió thổi bồng bềnh, khiến nhịp sống xô bồ của đô thị như được kéo chậm lại, tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng sâu lắng hơn.

Mặc dù, hoa giấy không có hương thơm ngào ngạt như các loài hoa khác, nhưng chính sự rực rỡ, nét hoa thanh mảnh của nó lại toát lên nét quyến rũ, say đắm lòng người.

Hàng hoa giấy trên đường xung quanh Công viên Thống Nhất.

Hoa giấy tại Hà Nội chủ yếu là loài hoa giấy hồng...

Đôi khi là kết hợp cả hoa giấy hồng, trắng...

Giữa cái nóng nực của mùa hè, hàng hoa giấy khiến người đi đường cảm thấy... mát mắt.

Đôi khi nhìn những hàng hoa giấy trên phố, chúng ta có quyền "tạm quên" đi nỗi mệt nhọc của cuộc sống và nhớ về hàng hoa giấy trước nhà ở quê hương an bình của mỗi người.

Anh Hùng
Từ khóa: hoa giấy Hà Nội mộng mơ phố cổ Hội An

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !