Những đứa trẻ ở bãi rác Tóc Tiên

Cả đám trẻ thất thểu vui chơi với những đồ nhặt được ở bãi rác. Đứa đói bụng cuống quýt gặm bánh mỳ để khi xe rác đến còn kịp làm việc… Những hình ảnh đó quen thuộc đến mức xót xa ở khu chôn lấp rác tập trung (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành).

Một lần đến khu xử lý rác thải của Công ty TNHH KBEC Vina (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa-Vũng tàu), chúng tôi ghi nhận hàng chục trẻ em đang bới rác lượm ve chai mưu sinh.

Những đứa trẻ ở bãi rác Tóc Tiên - ảnh 1

Những em chưa thể phụ giúp cha mẹ thì vui chơi ngay tại khu bãi rác.

Bắt đầu từ 5 giờ sáng, các em theo cha mẹ đến bãi rác tìm phế liệu, 4 giờ chiều chở ve chai đến bán ở các điểm thu mua. Ngày nào cũng vậy, các em phải “làm việc” khoảng 8 tiếng đồng hồ trong điều kiện môi trường ô nhiễm. Em Trần Trần Quốc Huy (11 tuổi, quê An Giang) cho biết, ngày kiếm được nhiều ve chai thì bán được 150 ngàn đồng, còn bình thường thì chỉ khoảng 60 đến 70 ngàn đồng.

Trung bình mỗi ngày, ở bãi rác rộng 5ha này có 100 lượt chuyến xe chở gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đổ xuống chờ xử lý. Ngày nào ở đây cũng có hàng chục trẻ em theo cha mẹ đến lượm phế liệu mưu sinh. Hầu hết trẻ em ở đây theo cha mẹ từ các tỉnh Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang… đến. Họ căng bạt làm chỗ tá túc, sinh sống quanh khu vực xử lý rác, không ai có hộ khẩu tại địa phương và vì thế ít có đứa trẻ nào ở đây được học quá lớp 5. “Năm nay em chuẩn bị học lớp 6, ngôi trường khá xa với “nơi làm việc”, nếu đi học sẽ không phụ giúp được cho gia đình, nên em dự định không tiếp tục đi học nữa”, Quốc Huy cho biết.

Ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ bị các bệnh truyền nhiễm (bệnh ngoài da, mắt, bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa,...) ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, các em còn luôn phải đối mặt với các nguy cơ về tai nạn lao động. Không khẩu trang, không quần áo bảo hộ lao động, các em dường như không có khái niệm bảo vệ bản thân trước những nguy hại từ bãi rác, trong khi đó, lẫn với rác sinh hoạt còn có cả những vật sắc nhọn. Ngay cả việc ăn uống cũng diễn ra trong khu vực bãi rác, xung quanh đầy ruồi, chưa kể các vi sinh vật nguy hại khác.

Những đứa trẻ ở bãi rác Tóc Tiên - ảnh 2
Em Trần Quốc Huy tranh thủ ăn sáng trong khi chờ xe rác tới.

Anh Nguyễn Văn Út (quê Vĩnh Long) 17 năm nhặt rác tại bãi rác cho biết: “Ở dưới quê không có việc làm nên tôi đưa vợ, 2 con lên bãi rác kiếm sống. Cũng muốn cho các con đi học nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, nên các cháu học đến lớp 4 phải nghỉ theo cha mẹ đi làm”.

Theo bà Đỗ Thị Lê, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tân Thành, hiện nay có khoảng 25 em tham gia phụ giúp cha mẹ, kiếm sống bằng việc nhặt rác tại khu xử lý rác thải của Công ty TNHH KBEC Vina. Những năm qua Phòng LĐTBXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giải quyết tình trạng trẻ em tại bãi rác; đã tuyên truyền, vận động cha mẹ các em cho con đến trường, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc tham gia của các em không được thường xuyên.

Giải quyết tình trạng trẻ lao động sớm ở khu vực bãi rác Tóc Tiên là không dễ vì hầu hết gia đình cư ngụ ở đây đều không có việc làm ổn định, cuộc sống rày đây mai đó. “Quan trọng nhất vẫn là cha mẹ các em phải có ý thức, trách nhiệm với con cái mình, quan tâm, tạo điều kiện để các em có cuộc sống an toàn hơn, được đến trường”, bà Đỗ Thị Lê nói.

Bài, ảnh: ĐỨC ANH/Báo Bà rịa-Vũng tàu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !