Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Trước vỉa hè công viên 29/3 (đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê) và cổng chùa Quang Minh (đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) là địa chỉ cắt tóc quen thuộc của những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên.

Điều đặc biệt, việc cắt tóc hoàn toàn không mất phí, chỉ cần đổi lấy nụ cười. Trung bình mỗi buổi, điểm cắt tóc 0 đồng phục vụ khoảng 50-60 người. 

W-cắt tóc miễn phí_1.jpg
Nguyễn Minh Vương muốn giúp đỡ những người nghèo khó bằng chính công việc của mình. Ảnh: NVCC 

Chủ nhân của điểm cắt tóc miễn phí là anh Nguyễn Minh Vương (SN 1994, quê ở Quảng Nam). Dẫu công việc khá bận rộn nhưng đều đặn mỗi tuần 2 lần, Vương vẫn cùng nhân viên bố trí thời gian cắt tóc miễn phí tại đây.

“Nhiều người khó khăn, không được cắt tóc thường xuyên. Họ sợ tốn kém nên có khi 3 - 4 tháng mới dám cắt một lần. Tôi muốn giúp mọi người có mái tóc đẹp, cũng như bớt một phần chi phí trong cuộc sống. Cắt tóc không cần đầu tư nhiều, chủ yếu là bỏ công. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ là tôi vui rồi”, Vương nói về lý do "bám trụ" với công việc này.

Bất kể đối tượng khách là ai, nhóm của anh đều phục vụ nhiệt tình, chu đáo, vừa cắt tóc, vừa hỏi han về công việc, gia đình, sức khoẻ và không quên dặn họ lần sau quay lại tiếp. 

“Nhiều chú, bác có tâm lý e ngại khi được cắt tóc miễn phí nên tôi luôn căn dặn nhân viên phải niềm nở, lễ phép, để họ ngồi vào ghế thấy thoải mái, gần gũi, xem mình như chính con cháu trong nhà“, Minh Vương chia sẻ. 

W-cắt tóc miễn phí_5.jpg
Điểm cắt tóc miễn phí trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn công viên 29/3 mà Vương và nhân viên thường xuyên có mặt. Ảnh: NVCC

Làm nghề chạy xe ôm, ông Nguyễn Văn Thanh (52 tuổi, quận Thanh Khê) trở thành khách quen của nhóm cắt tóc vài năm nay.

“Mỗi lần cắt ít nhất tôi cũng mất 40 nghìn đồng. Từ ngày biết đến điểm cắt tóc miễn phí, tôi đỡ được một khoản. Nhân viên ở đây cắt rất cẩn thận, nói chuyện lại tình cảm”, ông Thanh nói.

Không chỉ cắt tóc miễn phí trên vỉa hè, những năm qua, Vương cùng nhân viên còn đến tận nơi cắt tóc cho các bạn nhỏ ở làng Hy Vọng, các bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng...

Hễ có lời đề nghị cắt tóc cho những hoàn cảnh khó khăn là anh lại rủ nhân viên tới ngay. Nhiều buổi số lượng lên đến cả trăm người, nhóm cắt không ngơi tay. Có hôm cắt xuyên trưa mới xong nhưng ai nấy đều vui vẻ, quên hết mệt nhọc khi nhận lại nụ cười hạnh phúc của mọi người. 

Đi lên từ nghèo khó

Chia sẻ về việc làm của mình, Vương nói, bản thân sinh ra trong gia đình nghèo có 5 anh chị em. 17 tuổi Vương nghỉ học giữa chừng, rời quê ra Đà Nẵng bươn chải, kiếm sống.

Lăn lộn đủ nghề nên anh hiểu và cảm thông sâu sắc với những người nghèo khổ: “Tôi đã trải qua hoàn cảnh đó, khi phải tiết kiệm từng đồng, không phải thích ăn gì thì ăn, muốn cắt tóc là cắt. Chính vì thế, khi còn đi học nghề, làm thợ cắt tóc nhưng tôi luôn mong muốn giúp đỡ người khác từ chính công việc của mình”.

W-cắt tóc miễn phí.jpg
Nguyễn Minh Vương cũng thường xuyên tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC 

Vương vác ba lô đồ nghề đi cắt tóc miễn phí với một suy nghĩ “mình không có của thì giúp công”. Hồi đó, ban ngày đi làm, còn buổi tối, Vương thường rủ vài người bạn đi cắt tóc cho các lao động nghèo ở khu vực quận Liên Chiểu. Dù đêm khuya, mọi người vẫn chờ đợi để được cắt tóc miễn phí.

Sau 7 năm gắn bó với nghề, năm 2018 Vương mở một tiệm cắt tóc, kinh tế cũng dần ổn định hơn và bắt đầu mở các điểm cắt tóc miễn phí để giúp đỡ mọi người. Hoạt động được duy trì từ đó tới nay. Không chỉ cắt tóc miễn phí ở vỉa hè, tại các cửa tiệm của Vương đều dựng tấm biển cắt tóc miễn phí cho những người khó khăn. Nhiều bác xe ôm, chú bán vé số, sinh viên nghèo… trở thành khách quen của tiệm.

“Thực ra, thời điểm đầu khi cắt tóc miễn phí cũng có nhiều người dị nghị, nói ra nói vào. Họ bảo tôi 'làm màu', quảng cáo vì ai đời tiệm cắt tóc nhìn cũng sang trọng mà đi cắt miễn phí cho người nghèo. Im lặng, mặc kệ những lời nói đó, chúng tôi tới hết tuyến đường này, trung tâm nọ đến bệnh viện kia suốt 7 năm qua. Có thể nói đây là một hành động nhỏ nhưng tôi nghĩ mình làm được gì thì làm, giúp được gì thì giúp”, Vương trải lòng. 

Đi lên từ bàn tay trắng, Minh Vương hiện là chủ chuỗi tiệm cắt tóc nam ở Đà Nẵng với 6 cửa hàng và hơn 60 nhân viên. Các học viên của anh sau khi về quê Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Nam, Quảng Ngãi… mở tiệm cũng nối tiếp triển khai hoạt động cắt tóc miễn phí để giúp những người khó khăn ở địa phương.

Được biết, trong đợt nắng nóng đỉnh điểm vừa qua ở Đà Nẵng, anh Vương đã trích một phần doanh thu hàng ngày của tiệm, đặt các thùng nước mát miễn phí trên vỉa hè, gửi tặng người lao động kèm lời nhắn dễ thương. 

“Giờ đây cuộc sống của tôi có điều kiện hơn, nên sẽ duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện khác để giúp đỡ cho những người nghèo. Tôi luôn tâm niệm rằng, cuộc sống là phải cho đi. Mong rằng những việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần lan toả, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn”, Minh Vương chia sẻ.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !