Nhóm bạn trẻ cùng góp tiền lương, làm 'điều bất ngờ' tại bệnh viện xứ Nghệ

Đều đặn mỗi sáng thứ 3 hàng tuần, những bát cháo thơm ngon, nóng hổi lại được hơn 20 thành viên của nhóm thiện nguyện của anh Phan Anh Hùng (SN 1980, trú ở huyện Yên Thành, Nghệ An) mang đến phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện.

Đông đảo bệnh nhân xếp hàng nhận cháo của nhóm thiện nguyện anh Phan Anh Hùng vào mỗi sáng thứ 3 hàng tuần.

Nhóm cháo từ thiện do anh Phan Anh Hùng (SN 1980, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và một số nhà hảo tâm trên địa bàn lập nên và hoạt động được gần 1 năm nay.

Để có số tiền duy trì hoạt động, các thành viên của nhóm đã tự đóng góp kinh phí và kêu gọi một số cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ; khi nguồn kinh phí quá eo hẹp, thì nhóm góp tiền bằng những đồng lương ít ỏi của mình.

Để có những bát cháo thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, các thành viên của nhóm đã chia nhau lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng an toàn, chế biến sạch sẽ và tự nấu những bát cháo phù hợp với bệnh nhân đang điều trị.

Các thành viên nhóm thiện nguyện phát cháo cho các bệnh nhân.

Anh Hùng cho biết: “Trước khi nấu cháo, các thành viên của nhóm trực tiếp đến các khoa, phòng ở bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành để thống kê số lượng bệnh nhân nghèo và phát phiếu. Những trường hợp người bệnh không thể đi nhận cháo, các thành viên của nhóm lại mang vào tận giường. Trung bình, mỗi nồi cháo cung cấp được 200 – 300 bát, chi phí gần 3 triệu đồng/mỗi nồi”.

Và cứ đều đặn mỗi sáng thứ 3 hàng tuần, những bát cháo thơm ngon, nóng hổi lại được hơn 20 thành viên của nhóm cháo thiện nguyện của anh Hùng và những người bạn mang đến và phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các Khoa, Phòng của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Bên cạnh đó, các bệnh nhân còn được phát sữa miễn phí, hành động này đã khiến nhiều người đang điều trị tại bệnh viện và người dân địa phương vô cùng cảm kích.

Những bát cháo thơm ngon làm ấm lòng những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Một bệnh nhân điều trị tại đây xúc động: “Không những phát cháo miễn phí, các cháu còn giúp đỡ, phục vụ nhiệt tình cho chúng tôi. Người bệnh chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ vào những lúc khó khăn, đó là tấm lòng rất đáng quý”.

Không chỉ phát cháo cho các bệnh nhân nghèo, nhóm thiện nguyện của anh Hùng còn tổ chức kêu gọi các thợ cắt tóc giỏi đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành vào mỗi sáng thứ 5 hàng tháng để cắt tóc cho các bệnh nhân miễn phí.

Bên cạnh đó, hiện nay nhóm cũng đã kêu gọi các cá nhân, mạnh thường quân được hơn 150 triệu đồng để ủng hộ, tặng quà cho người nghèo trên địa bàn toàn huyện trong dịp Tết Canh Tý sắp tới.

Ngoài phát cháo, nhóm thiện nguyện còn tổ chức cắt tóc miễn phía cho các bệnh nhân vào sáng thứ 5 hàng tháng.

“Mỗi một bát cháo không lớn so với nỗi lo toan về viện phí, tiền thuốc của bệnh nhân mỗi khi nhập viện. Song được người bệnh hưởng ứng, vui vẻ mỗi khi cầm bát cháo trên tay, chúng tôi vô cùng xúc động và có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực, với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ với họ vào những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống”, anh Hùng tâm sự.

Những việc làm của nhóm thiện nguyện của anh Phan Anh Hùng đang lan tỏa những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia tình cảm giữa con người với con người trong những lúc khó khăn nhất.

"Hoạt động của nhóm thiện nguyện đã tạo nên sự xúc động và cảm kích rất lớn của nhiều bệnh nhân, cũng như người dân địa phương. Chúng tôi mong rằng hoạt động này của nhóm sẽ được duy trì để các bệnh nhân giảm bớt một phần khó khăn, luôn có động lực, niềm lạc quan để sớm điều trị khỏi bệnh, trở về với gia đình”, ông Phan Trọng Thông – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành chia sẻ.

Việt Hòa
Từ khóa: Nhóm thiện nguyện Phan Anh Hùng Yên Thành phát cháo cho bệnh nhân cắt tóc miễn phí Nghệ An

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !