Nhậu rồi tắm rạch, một người mất tích
Vụ việc xảy ra lúc 15h45 ngày 30/4 tại rạch Cả Cấm, đường Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM.
Hàng trăm người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc tại hiện trường. |
Thời điểm trên, ông Lê Văn Mười (SN 1967) cùng ông Phạm Phi Hùng (SN 1970) và anh Nguyễn Minh Huy (SN 1985) cùng ngụ Q.4) ngồi nhậu ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh bên cạnh rạch Cả Cấm. Nhậu được được một lúc, ông Mười cởi quần áo đòi nhảy xuống rạch tắm cho mát. Ông Hùng cùng anh Huy ra sức ngăn cản ông Mười.
Ông mười vẫn nhất quyết phải tắm cho mát mới nhậu tiếp nên hai người còn lại không cản được. Ông Mười xuống rạch bơi qua bờ bên kia với khoảng cách gần 30m rồi bơi ngược trở lại. Do đuối sức nên ông Mười bị luồng nước khá mạnh từ cống xả của rạch cuốn đi mất tích.
Ông Hùng và anh Phi trên bờ tìm nhiều cách cứu ông Mười nhưng lúc này ông Mười đã không thấy tăm hơi đâu dưới dòng nước chảy xiết.
Công an và dân phòng địa phương nhanh chóng đến hiện trường, lực lượng cứu hộ thuộc Sở PCCC TP.HCM cũng được triển khai đến lặn tìm nạn nhân. Tuy nhiên lúc này nước chảy quá mạnh khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 17h chiều, thi thể ông Mười vẫn chưa được tìm thấy.
Trường Nguyên