Nhân bản kết quả xét nghiệm: Bộ Y tế chờ công an

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho rằng việc tạm đình chỉ công tác giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoài Đức hay bồi thường, xét nghiệm lại cho bệnh nhân… còn phải chờ kết quả điều tra của công an.
Nhân bản kết quả xét nghiệm: Bộ Y tế chờ công an - ảnh 1
Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường trong "vòng vây" của các phóng viên.

Chiều 7/8, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố những thông tin liên quan đến vụ phiếu xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức được “nhân bản” để dùng chung cho hàng ngàn bệnh nhân. Cụ thể, một kết quả xét nghiệm được các nhân viên bệnh viện dùng cho từ 2-5 bệnh nhân, một phiếu xét nghiệm dùng chung cho các bệnh nhân bị lao phổi, ápxe cạnh hậu môn, viêm ruột thừa, xét nghiệm của người cao huyết áp trùng với xét nghiệm của người bị thương ở tay…

Tại buổi họp báo, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho rằng đây là vụ việc không chấp nhận được trong ngành y. “Từ ngày 20/5, Sở Y tế đã nhận được đơn tố cáo vụ việc trên. Ngay ngày hôm sau, Thanh tra Sở đã xuống làm việc với Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Bệnh viện Hoài Đức. Chúng tôi nhận thấy đơn tố cáo vụ việc trên là có cơ sở nên đến ngày 7/6, Thanh tra Sở đã có tờ trình đề nghị lập đoàn thanh tra. Tuy nhiên trong thời gian này, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ cũng nhận được đơn và vào cuộc điều tra vụ việc. Do đó, Sở Y tế Hà Nội đã thống nhất để cơ quan điều tra làm. Sở chỉ xác định trách nhiệm hành chính của bệnh viện”, ông Cường cho biết.

Ông Cường cho rằng đây là trường hợp vi phạm đầu tiên của ngành y tế được phát hiện. “Năm 2010, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đã được đầu tư một máy xét nghiệm, nhưng không rõ sử dụng thế nào mà năm 2013 Bệnh viện này lại có đề xuất mua máy mới. Đề xuất như vậy là thiếu hợp lý vì máy mới mua, không thể hỏng nhanh như vậy được”, ông Cường cho hay.

Cũng theo ông Cường, Sở Y tế đã xác định được trách nhiệm của Ban Giám đốc, làm rõ khuyết điểm của từng cá nhân trong vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan công an để xử lý khi có yêu cầu. Sở cũng đã chỉ đạo các Bệnh viện đầu ngành của TP xuống hỗ trợ. Hôm nay, 7/8, một bác sĩ và một kỹ thuật viên của BV đa khoa Xanh Pôn đã được cử xuống Bệnh viện đa khoa Hoài Đức để hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn, vừa làm vừa kiểm tra, giám sát.

Trước đó, chiều 6/8, Sở Y tế Hà Nội đã mời Ban Giám đốc Bệnh viện lên tiếp tục làm những việc rà soát các nội dung đã được yêu cầu trước đây. Giám đốc Sở yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy chế chuyên môn theo đúng quy chế của bệnh viện; giao cho 1 người trong ban GĐ Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo Khoa Xét nghiệm. rà soát phân công cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn. Nếu khó khăn về nhân sự thì phải báo cáo Sở để đảm bảo công tác xét nghiệm theo đúng quy chế. Đồng thời Bệnh viện Hoài Đức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an cũng như phối hợp tích cực với các phòng ban của Sở để sớm có kết luận về vụ việc.

Về trách nhiệm của ngành y tế khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, ông Cường trả lời ngắn gọn: “Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Hoài Đức đã vi phạm quy chế ngành”. Còn các nội dung khá về việc hoàn tiền, bồi thường cho người xét nghiệm hay tại sao không đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức… ông Cường đều có chung một câu trả lờ: “Cơ quan công an đang làm nên chưa có ý kiến. Chờ sau khi có kết quả điều tra của công an Sở mới xử lý trách nhiệm của những người có liên quan”

Theo nhận định ban đầu của cơ quan bảo hiểm, việc nhân bản kết quả bệnh viện sẽ thu được lượng tiền xét nghiệm gấp nhiều lần mà không phải tốn kém hóa chất, sinh phẩm, giảm thời gian chạy máy và cả chi phí nhân công. Mục đích của việc này có thể là để rút ruột bảo hiểm y tế nhưng có thể gây ra hậu quả khôn lường cho những người khám chữa bệnh.

THANH LƯU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !