Nhà xập xệ mấp mé kênh Sài Gòn dưới con mắt họa sĩ nước ngoài
Khuất sau những tòa nhà cao tầng, phố xá nhộn nhịp ở Sài Gòn là hình ảnh dãy nhà lụp xụp, mái tôn rách nát nằm dọc trên các tuyến kênh. Hai hình ảnh đối lập đó đã làm cho Sài Gòn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với họa sĩ nước ngoài, và Manoël Pillard cũng không ngoại lệ.
Đặt chân đến Việt Nam, họa sĩ từng được Bộ Văn hóa Pháp tặng thưởng Huân chương Nghệ thuật và Văn học bị lôi cuốn bởi hình ảnh những căn nhà mấp mé trên các con sông, dòng kênh. Nó chạm tới trái tim nghệ sĩ và Manoël Pillard đã khắc họa những rung cảm của mình lên các bức tranh sơn dầu một cách đầy sống động.
Bên cạnh những bức tranh sơn dầu, hình ảnh đời sống trên sông xuôi về Biên Hòa, Cái Bè (Tiền Giang), Cần Thơ cũng được miêu tả thơ mộng bằng chất liệu màu nước mềm mại.
Hãy cùng nhìn ngắm các tác phẩm trong cuộc Triễn lãm mang chủ đề “Từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh” của họa sĩ Manoel Pillard:
Dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc |
Dòng kênh qua khu vực Bà Chiểu, quận Bình Thạnh |
Bà Chiểu nhìn từ trên cao |
Các căn nhà cũ nát mấp mé dòng kênh |
"Xóm nước đen" trên rạch Xóm Củi lên tranh |
Kênh Tàu Hủ |
Bức tranh bằng chất liệu màu nước mang tên "Biên Hòa" |
Trên dòng sông Mê Kông |
Nhà ven sông ở huyện Cái Bè, Tiền Giang |
Những bức tranh được tác giả vẽ tại Cần Thơ |
Triễn lãm diễn ra từ ngày 3-12/11/2014 tại phòng triễn lãm của trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM. |
Triễn lãm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12/11/2014 tại phòng triễn lãm của trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM.