Nhà văn hóa “biến” thành quán bia hơi

Nhà văn hóa của nhiều khu dân cư thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc được “hô biến” thành quán bán bún, bia hơi, trứng vịt lộn.

Nhà văn hóa “biến” thành quán bia hơi

Nhà văn hóa “biến” thành quán bia hơi

Nhà văn hóa tổ 4&5 phường Trưng Trắc, Phúc Yên được "hô biến" thành quán bán bún chả, bia hơi. Ảnh Xuân Hải.

Trùm lền trên tấm biển Nhà văn hóa tổ 4 & 5, phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc là tấm biển choán hết tầm nhìn “Bia hơi Hà Nội – Nhà hàng Chung Yên” dài khoảng 10m tại 38 Trưng Trắc. Bên trong căn nhà mặt tiền rộng hơn 60 m2, bày la liệt các bộ bàn ghế nhựa, mắm, tương ớt, dấm, chanh,

10h sáng, “quán văn hóa” đã hết khách, chỉ có một người đang rửa bát trên vỉa hè trước cửa quán, trong nhà bàn ghế đã được kê lại gọn gàng. Tấm phông của nhà văn hóa này được cuốn, treo gọn gàng để đỡ vướng cho việc bán hàng của chủ quán ở đây.

Theo chị chủ quán này, bây giờ đã hết mùa bán bia hơi nên bây giờ chỉ bán hàng bún chả, bún riêu cua, bánh cuốn, trứng vịt lộn. Quán này thuê của tổ dân phố với giá 3 triệu đồng/tháng.

Một người dân ở khu phố này cho biết, mỗi khi có cuộc họp được tổ chức tại nhà văn hóa tôi rất ngại đi họp bởi từ khi cho thuê bán quán ăn thì nhà văn hóa rất hôi hám toàn thấy mùi bún phở, dầu mỡ.

Tương tự, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 4, phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, trong khoảng khuôn viên rộng gần 100 m2, cứ vào mỗi buổi chiều ở đây lại rất đông vui không phải vì người dân đến để sinh hoạt thể dục thể thao mà khuôn viên nhà văn hóa này biến thành quán bán bia hơi.

Nhà văn hóa “biến” thành quán bia hơi

Cứ mỗi buổi chiều hàng ngày, khuôn viên nhà văn hóa của tổ dân phố này lại trở thành quán bia hơi. Ảnh Xuân Hải.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Lê Cảnh Hưng, Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin thị xã Phúc Yên thừa nhận, việc một số nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn thị xã cho thuê để mở quán bia, bán hàng là có thật.

Ông Hưng cho rằng, do kinh phí để duy trì hoạt động các nhà văn hóa có hạn nên ban lãnh đạo tổ dân phố đã “linh hoạt” cho thuê nhà văn hóa để có thêm kinh phí chi trả tiền điện nước sinh hoạt.

Cũng theo ông Hưng, để chấn chỉnh tình trạng trên, Phòng văn hóa sẽ rà soát các nhà văn hóa trên địa bàn để giải quyết tình trạng trên. Trước đây trên địa bàn tổ dân cư số 8 – 9 phường Trưng Trắc cũng xảy ra tình trạng cho thuê nhà văn hóa, qua kiểm tra phòng đã xử lý, nghiêm cấm tình trạng trên.

Xuân Hải

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !