Nhà tiền tỷ, ngõ xe máy không chui lọt giữa Hà Nội
Nhà tiền tỷ, ngõ xe máy không chui lọt giữa Hà Nội
Dọc các phố Khâm Thiên, Hàng Ngang, Hàng Đào, Ngõ Gạch, Đồng Xuân … rất nhiều ngõ nhỏ, sâu hun hút và tối thường gây cảm giác sợ cho những ai lần đầu đặt chân. Bề rộng ngõ thường chưa đầy mét, sâu và tối nên những hộ dân sinh hoạt tại đó phải mắc bóng đèn 24/24h để tạo ánh sáng đi lại dễ hơn.
Ngõ 14 phố Ngõ Gạch được mệnh danh “ngõ nhỏ nhất Thủ đô” chiều rộng chưa đầy 60 phân nên xe cộ không thể đi vào được, trong ngõ chỉ đi hàng một nhưng đây là nơi sinh hoạt của 8 hộ dân.
Chỉ một chiếc áo đã có thể lấp toàn bộ tầm nhìn. Lối đi chỉ giống như khe hở giữa hai ngôi nhà mà khi xây dựng người ta vô tình bỏ quên.
Một vài hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận ngõ siêu nhỏ tại Hà Nội:
![]() |
Sâu hun hút và tối khiến người dân sinh sông tại ngõ 16 Đào Duy Từ phải mắc bóng đèn chiếu sáng 24/24h để tiện việc đi lại |
![]() |
Ngõ 14 phố Ngõ Gạch được mệnh danh "ngõ nhỏ nhất Thủ đô" xe máy không thể di chuyển trong ngõ. |
![]() |
Con ngõ 93 phố Hàng Đường nhỏ, tối và sâu hun hút gây cảm giác hơi sợ cho người lần đầu đặt chân đến |
![]() |
Đi lại cũng trở lên khó khăn hơn bởi các vật dụng sinh hoạt của các hộ dân |
![]() |
Tại phố Khâm Thiên ngõ siêu nhỏ còn làm dịch vụ bơm vá |
![]() |
Ngõ siêu nhỏ thường khá tồi tàn, bong tróc |
![]() |
![]() |
Cửa hàng kinh doanh bày bán đồ trước các ngõ siêu nhỏ, nếu không để ý kĩ khó phân biệt đó là lối đi dẫn vào nơi sinh hoạt của nhiều hộ dân |
![]() |
Thậm chí lối vào văn phòng giao dịch HTX Đồng Xuân cũng chỉ là một ngõ siêu nhỏ rộng chưa đầy 1m |
![]() |
![]() |
Ngõ nhỏ hun hút với những công tơ điện treo đầy tường và dây điện loằng ngoằng |
![]() |
Đường ống nước cũ kĩ màu thời gian lắp sát chân tường ngõ siêu nhỏ |
Phạm Thơm