Nhà nữ sinh lớp 11 bị đặt vòng hoa vì mâu thuẫn ái tình

Muốn giải quyết mâu thuẫn ghen tuông giữa bạn gái cũ và người yêu hiện tại, Toản nghĩ ra cách lấy mắm tôm trộn sơn, mang vòng hoa đến trước cửa nhà.

Tá hỏa vì bom bẩn

Khoảng 22h30 ngày 1/6, gia đình ông Nguyễn Văn Sửu ở Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện có kẻ xấu hắt mắm tôm trộn sơn trước nhà. Ra xem, ông Sửu hoang mang hơn vì thấy một chiếc vòng hoa đặt cạnh cổng. Gia đình bán hàng nước, không nợ nần, mâu thuẫn với ai, ông Sửu chẳng hiểu kẻ xấu nhằm vào gia đình với mục đích gì nên tới cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an huyện Gia Lâm phối hợp công an đồn Bắc Đuống làm rõ thủ phạm là Nguyễn Mạnh Toản (20 tuổi), Nguyễn Tuấn Tùng (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi) cùng ở Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội.

Nhà nữ sinh lớp 11 bị đặt vòng hoa vì mâu thuẫn ái tình - ảnh 1

Vòng hoa, mắm tôm trộn sơn được Toản mang tới trước nhà nạn nhân vứt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì mâu thuẫn tình cảm của cô con gái tên Nguyễn Thị Yến, đang học lớp 11 của chủ nhà.

Rùng mình kiểu yêu đương, đánh ghen học trò

Thủ phạm chính trong vụ án này là Nguyễn Mạnh Toản. Tại cơ quan điều tra, Toản khai mình có quan hệ tình cảm yêu đương với Nguyễn Thị Oanh, nữ sinh lớp 12 từ năm 2010. Tới tháng 11/2012, hai người tạm chia tay thì Toản quen Yến ở cửa hàng cắt tóc. "Bọn em nhắn tin với nhau khoảng 1 tháng rồi đứt liên lạc" – Toản kể.

Nhà nữ sinh lớp 11 bị đặt vòng hoa vì mâu thuẫn ái tình - ảnh 2

Toản bỏ học sớm, tập võ một thời gian rồi bỏ đi làm ở một điểm đăng ký xe ô tô.

Sau đó, Toản quay lại với Oanh. Yến và chị gái có lời lẽ không hay với hai người này. Theo lời Toản, Yến thường lên mạng xã hội chửi mình bằng những câu tục tĩu, thậm chí xúc phạm khi rêu rao "Toản không có của quý".

"Em đã nói với bố Yến bảo hai cô con gái không được chửi nữa nhưng cô ấy tiếp tục. Em nóng giận, bức xúc quá nên mua mắm tôm, vòng hoa vứt ở cổng. Em làm thế để Yến không chửi em nữa", Toản nói.

Còn Oanh, cô nữ sinh lớp 12, thừa nhận do biết việc Yến chửi, vì bênh người yêu nên mới làm vậy. Hôm xảy ra vụ việc, Toản gọi điện nói với Oanh: "Không chửi nhau trên mạng nữa, xóa hết những bài chửi đi để chồng sẽ ném, sẽ làm việc với nhà chúng nó...".

Nhật mai

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !