Nhà máy thuốc trừ sâu “bức tử” người dân

Hàng trăm người dân ở phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương) hàng ngày chịu đựng môi trường hành xác khi sống cạnh nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu.

Nhà máy thuốc trừ sâu “bức tử” người dân

Nhà máy thuốc trừ sâu “bức tử” người dân

Nhà máy nông dược Bình Dương. Ảnh TN

“Khốn khổ khốn nạn” vì thuốc trừ sâu

Theo phản ánh của người dân phố Trung Thắng, hầu hết các gia đình đều có người mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như ung thư vòm họng, viêm phổi, ngoài ra còn có thêm các bệnh về tim, da liễu… khiến người dân hoang mang lo lắng.

“Hàng mấy chục năm nay, ngày nào chúng tôi chẳng phải ngửi mùi thuốc trừ sâu nồng nặc từ hai Nhà máy nằm liền kề nhau là Nông dược Bình Dương và Nhà máy sản xuất hóa chất nông dược Kosvida. Khói độc hại xả ra từ hai ống khói của các nhà máy, kèm theo mùi thuốc sâu nồng nặc khắp khu phố. Đã có biết bao nhiêu người chết vì bị ung thư rồi, nên nhiều gia đình đành phải gửi nhờ con cái lên thành phố ăn học để đảm bảo sức khỏe. Ở đây giờ chỉ toàn người già với trẻ nhỏ chưa đi học thôi”, bà T.T.T, người dân phố Trung Thắng bức xúc.

Trong hoàn cảnh này phải kể đến nhà bà P, khi cùng một lúc cả 3 đứa trẻ đang tuổi ăn học đều mắc bệnh. “Gia đình tôi mới chuyển đến đây được 7 năm, trước khi tới đây ai cũng khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Vậy mà… giờ ngày nào cũng phải hít mùi thuốc sâu khiến hai con mắt cay xè, buồn nôn… Đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ thường hỏi có phải gia đình ở gần nhà máy hóa chất không, nếu có thì nên chuyển đi. Hiện đứa con trai lớn thì măc bệnh về phổi, đứa thứ 2 thì bị hở van tim, còn đứa nhỏ chắc sức đề kháng tốt hơn nên chỉ bị viêm da. Sợ quá nên gia đình tôi đang tìm cách bán nhà này đi, chứ cứ thế này thì chết”, bà P. rưng rưng kể.

Tuy nhiên, để bán được nhà ở đây không phải là chuyện dễ bởi ai cũng muốn “bỏ của chạy lấy người”. Chỉ có những người dân từ nơi khác chuyển đến không biết rõ sự tình nên mới xây nhà, xây xong lại bỏ đó không dám ở, như ngôi biệt thự to đùng nhà ông V nằm ngay đằng sau 2 nhà máy trên. Có gia đình đang xây nửa chừng mới phát hiện ra chuyện nhưng đã quá muộn nên đành chịu trận như gia đình ông H.Đ.C, cách nhà máy khoảng 300m.

Nhà máy thuốc trừ sâu “bức tử” người dân

Ngôi nhà chị Tình đang xây phải bỏ dở vì không chịu được mùi thuốc trừ sâu. Ảnh TN

Chị Trần Thị Tình khi bỏ bao nhiêu tiền bạc tích cóp được sau hàng chục năm đi làm để mua đất tại khu phố này xây nhà. Vậy mà, khi nhà mới đóng cọc đổ móng thì thợ xây mới nói: “Cô ơi, sao ở đây mùi thuốc sâu kinh quá, cháu không chịu được” khiến chị Tình tá hỏa. Thế là gia đình vội vàng dừng thi công nhà và đành ở lại khu nhà tập thể của công ty cấp cho trước kia.

“Bản thiết kế mấy trăm triệu vẫn nằm trong tay mà nhà thì không xây được. Chưa kể, tiền mua nền đất hết hơn 1 tỷ đồng, tiền đền bù phá hợp đồng, tiền cát, đá… thêm vào mấy chục triệu nữa khiến gia đình tôi điên hết cả đầu. Không biết bao giờ nhà máy mới di dời để chúng tôi có nhà ở”, chị Tình than thở.

Không chỉ thiệt hại trầm trọng về sức khỏe mà còn thiệt hại cả về kinh tế. Ông Q, chủ Nhà hàng Pacific chia sẻ: Trước đây, nhân viên của nhà hàng rất đông nhưng nhưng nay đã nghỉ vãn vì không chịu được mùi thuốc trừ sâu. Nhất là những nhân viên nữ vì sợ ảnh hưởng đến đường con cái sau này. Cứ thế này thì không làm ăn gì được”.

Bao giờ mới chịu di dời?

Trao đổi với PV Báo Điện tử Infonet, ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch UBND kiêm Bí thư Đảng ủy phường Bình Thắng cho biết: Tôi mới chuyển đến đây có 4 tháng nên chỉ nắm sơ qua tình hình như sau: Nhà máy Nông dược Bình Dương trước đây do chưa đầu tư hệ thống xử lí nước và khí thải nên tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng. Nhưng sau này, Công ty đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý tốt và đều đạt tiêu chuẩn sau mỗi lần cơ quan chức năng kiểm tra định kì. Về phía Nhà máy sản xuất hóa chất nông dược Kosvida, trong năm 2009 cũng nằm trong diện danh sách đen về ô nhiễm môi trường nhưng đến nay cũng đã đầu tư về xử lý nước thải nên đã loại ra khỏi danh sách.

Nhà máy thuốc trừ sâu “bức tử” người dân

Người dân phố Trung Thắng bức xúc vì nhà máy thuốc trừ sâu nằm torong khu dân cư. Ảnh TN

"Còn việc di dời hay không vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hơn nữa, các nhà máy này lại không thuộc thẩm quyền quản lý của phường nên UBND phường chỉ có nhiệm vụ ghi nhận những ý kiến của người dân để yêu cầu cơ quan chức năng cấp trên xử lý. Vào tuần trước, Sở TNMT cũng xuống nhà máy để lấy mẫu về xét nghiệm, khi nào có kết quả sẽ thông báo về địa phương", ông Danh nhấn mạnh.

Ông Danh cũng trao đổi thêm ngoài lề, mấy ngày trước đây, Nhà máy thuốc trừ sâu Kosvida cũng tới UBND phường và trình ra giấy chứng nhận đạt chuẩn về các điều kiện vệ sinh môi trường do các cơ quan chức năng cấp. Ông Danh từ chối bình luận thêm.

Tuy nhiên, ông T, người dân địa phương tiết lộ: Dù đã kéo dài nhiều năm và lần nào họp cử tri chúng tôi cũng đề xuất nhưng chưa lần nào được giải quyết cả. Kiểm tra tra lúc nào cũng nói đạt chuẩn nhưng mỗi lần xuống kiểm tra đều báo trước. Nhà máy thì lúc nào cũng hứa với người dân là nếu khi nào ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu thì gọi điện báo cho nhà máy đến xử lý. Nhưng đến khi dân gọi điện họ lại cư xử theo kiểu xã hội đen như cho người theo dõi, rình rập, dọa nạt...

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phi Nga, đại diện Công ty TNHH Kosvida thì nhận được câu trả lời, ngày 18/4 vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cũng đã có giấy xác nhận Công ty thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ trong giai đoạn vận hành. Ngoài ra, công ty xử lý theo dây chuyền khép kín và có hệ thống xử lý nước thải.

Được biết, trong năm 2012 chỉ có hai nhà máy gỗ tại phường Bình Thắng nằm trong lộ trình di dời. Còn hai nhà máy trên chưa rõ lộ trình. Trong khi nhà máy thì một mực khẳng định không xả thải ra môi trường, địa phương không thuộc quyền quản lý. Điều này đồng nghĩa, người dân vẫn còn tiếp tục chịu những hóa chất độc hại lâu dài!?

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !