Nhà máy gạch ăn cắp nước sạch của dân

Công nhân Thành khai nhận rằng: “Việc ăn trộm nước sạch không phải chủ ý của tôi mà do Giám đốc công ty là ông Lê Văn Bắc chỉ đạo làm”.

Dân bắt quả tang trộm nước sạch

Từ lâu, những hộ dân khu miền núi thuộc thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang phải sống trong cảnh không có nước sạch để dùng. Hằng ngày người dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh. Muốn có nước sạch, nhiều người phải lặn lội đi xa hàng chục km để mua nước đem về tích trữ dùng dần.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, các hộ dân hết sức vui mừng khi đơn vị Công ty Cổ phần Cây xanh Môi trường Đô thị Yên Thế đi vào hoạt động để cung cấp nước sạch cho sinh hoạt.

Niềm vui chưa được bao lâu, thời gian gần đây nguồn nước cấp cho những người dân đột nhiên hao hụt dẫn tới tình trạng mất nước, thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ông Hứa Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cây xanh Môi trường Đô thị Yên Thế liên tục nhận được những lời phàn nàn về tình trạng thiếu nước.

Nhà máy gạch ăn cắp nước sạch của dân - ảnh 1
Nơi người dân phát hiện đường ống nước sạch bị ăn cắp.

Khi tiến hành kiểm tra, ông Tuấn phát hiện lượng nước sạch cấp tới người dân đã bị thất thoát tới 40% và không biết xảy ra từ bao giờ. Do thời gian gần đây số lượng hộ dân và nhu cầu sử dụng nước sạch tăng dẫn tới thiếu nước nên tình trạng thất thoát mới được phát hiện.

Dù đã cho người kiểm tra các đường ống tại các nhà dân nhưng ông Tuấn không phát hiện được nguyên nhân khiến lượng nước thất thoát tới gần một nửa. Sự việc chỉ được sáng tỏ bất ngờ khi anh Ngọc (SN 1986), một người dân tình cờ phát hiện có đường ống của nhà máy gạch Bố Hạ đấu thông với đường ống cấp nước sạch.

Ngay lập tức, anh Ngọc đã thông báo sự việc. Tiến hành kiểm tra ông Tuấn phát hiện Công ty gạch Bố Hạ tự ý phá đường ống, đấu ống từ đường ống nước sạch thu ra đường ống PVC – 48 để cho nước sạch chảy vào ao chứa nước phía trong công ty gạch này.

Bức xúc trước sự việc trên, ông Tuấn cùng nhiều người dân làm việc với phía Công ty gạch Bố Hạ thì phía lãnh đạo đã thừa nhận việc ăn trộm nước sạch nhưng không có thiện ý hòa giải.

Nhà máy gạch ăn cắp nước sạch của dân - ảnh 2
Biên bản làm việc về việc phát hiện ăn cắp nước sạch.

Trong khi sự việc chưa giải quyết xong, ngày 20/4, phía Công ty nước sạch tiếp tục phát hiện Công ty gạch Bố Hạ còn phá đường ống và đấu ống từ đường ống nước sạch thu ra đường ống PVC – 27 cho nước chảy vào ao lấy nước sản xuất gạch. Kiểm tra thấy đường ống và van khóa đã han gỉ, nhân viên kĩ thuật xác định đường ống này đã đấu được gần 2 năm và lượng nước thất thoát trong thời gian này lên tới hằng trăm nghìn mét khối, mỗi ngày thiệt hại khoảng 200 nghìn đồng.

Nhà máy gạch ăn cắp nước sạch của dân - ảnh 3
Một góc của Công ty gạch Bố Hạ.

Đại diện của phía Công ty gạch Bố Hạ là ông Lê Văn Bắc thừa nhận có ăn trộm nhưng cho rằng: “Tôi mới nhận chức được hơn chục ngày, trong khi việc ăn cắp nước sạch đã xảy ra từ trước đó rất lâu, có xử lý phải làm việc với giám đốc cũ của công ty là ông Đào Văn Huy”.

“Là do ông giám đốc sai tôi làm”

Trước sự việc trên, phía công ty cấp nước sạch đã làm đơn gửi tới Công an huyện Yên Thế để làm rõ sự việc. Ông Phạm Văn Khanh, phó trưởng công an huyện Yên Thế cho biết: “Chúng tôi đã cho cán bộ xuống điều tra và xác định người trực tiếp đấu ống ăn trộm nước là Nguyễn Văn Thành, công nhân của Công ty gạch Bố Hạ”.

Cũng theo ông Khanh, Hiện phía Công an huyện Yên Thế đang chỉ đạo làm rõ xem ông Bắc có phải người chủ mưu hay không đồng thời triệu tập giám đốc cũ của công ty là ông Đỗ Văn Huy để làm rõ xem trong khi đương nhiệm ông này có liên quan đến việc ăn cắp nước sạch không.

Nhà máy gạch ăn cắp nước sạch của dân - ảnh 4
Phó trưởng công an huyện Yên Thế cho biết người trực tiếp đấu ống ăn cắp nước sạch là công nhân nhà máy gạch.

Điều đáng nói trong vụ việc là trong khi hành vi ăn cắp đã quá rõ ràng, phía Công ty gạch Bố Hạ cũng đã thừa nhận và kí vào biên bản, tài sản thất thoát hàng trăm triệu đồng nhưng ông Phạm Văn Khanh cho rằng không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ông Khanh cũng khẳng định, nếu công nhân Khanh có là người tự ý ăn cắp nước sạch trong thời gian dài nhưng mỗi ngày chỉ gây thiệt hại khoảng 200 nghìn đồng thì cũng không xử phạt được(?).

Lê Tú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !