Nguy hiểm trên con đường liên tiếp lộ “hố tử thần”

Chỉ trong vòng nửa tháng dọc theo hai tuyến Trường Sa và Hoàng Sa đã xuất hiện hàng loạt “hố tử thần”. Hiện chưa có giải pháp phòng nguy hiểm đang rình rập người tham gia giao thông trên những con đường này.

Đến nay Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết đã xác định được nguyên nhân gây nên những “hố tử thần” này. Sự xuất hiện của chiếc hố trên đường Hoàng Sa (ngày 13/10) là do tường cừ (bằng bê tông) bị hở khiến đất cát phía trong bị cuốn trôi ra sông và dẫn đến tình trạng sụt lún.

Trong khi đó, tại đường Trường Sa, chiếc hố thứ nhất (8/10) xuất hiện do nổ hơi gas tại hố ga phía dưới, các hố còn lại (xuất hiện trong các ngày 17, 18, 23 tháng 10) là do mối nối giữa các ống cống phía dưới bị hở đã làm đất cát phía dưới bị sụt xuống gây nên.

Nguy hiểm trên con đường liên tiếp lộ “hố tử thần” - ảnh 1
Chiếc hố xuất hiện ngày 23/10

Những chiếc hố này đều nằm ở gần những đốt nối của cống thoát nước phía bờ sông, và có thể tích tương đối lớn, lên tới hàng m3 chính vì thế nhiều người đặt ra câu hỏi liệu sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu chiếc hố khác, khi dọc hai bờ kênh có hàng trăm đốt nối tương tự.

Điều nguy hiểm là trước khi xuất hiện, nhìn phía trên miệng hố không có dấu hiệu bất thường, dù phía dưới đã “rỗng ruột”, nếu chẳng may một chiếc xe tải trọng lớn đi qua sụp xuống, dễ dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Để khắc phục tình trạng này các nhà thầu đã tăng cường các hoạt động kiểm tra dọc theo bờ kênh để kịp thời phát hiện những khe hở giữa các cọc cừ. Sở GTVT cũng đã yêu cầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 nhanh chóng dùng máy georadar để dò tìm các “hố tử thần” có nguy cơ xuất hiện.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet về điều này, ông Lê Văn Mùi, trưởng phòng tổ chức – hành chính Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, hiện tại những nơi này đã được rào chắn và bảo vệ kỹ càng.

Cũng theo ông Mùi, để xử lý triệt để được những “hố tử thần” tại đây cần sự phố hợp giữa nhiều đơn vị, cơ quan chức năng, bởi những khu vực trên đều liên quan tới nhiều đơn vị thi công.

Hiện tại đơn vị đang chờ nước rút để tiến hành ra soát lại bờ kênh một cách kỹ lưỡng, khi đó mới có thể tìm hiểu hết nguyên nhân, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục triệt để hiện tượng này, cùng đó những nơi có nguy cơ sụt lún cũng sẽ được gia cố.

Nguyễn Cường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !