Người yêu bất ngờ báo nợ 1,5 tỷ, cô gái trẻ nên chờ cưới hay bỏ quách đi?

Trước tình huống của cô gái, nhiều cư dân mạng đã đưa ra lời khuyên qua trải nghiệm của bản thân mình.

Biến cố luôn xảy đến trong cuộc đời mỗi người. Có lúc nó là thử thách để ai đó vượt lên chính mình, chinh phục những đỉnh cao mới, nhưng đôi khi nó lại khiến con người ta rơi xuống vực thẳm. Trong tình yêu, biến cố cũng thường xuất hiện khiến hai người phải đưa ra những quyết định quan trọng để có thể bên nhau lâu dài. 

Mới đây, trong một nhóm mạng xã hội, câu chuyện về biến cố của một cặp đôi yêu nhau đã thu hút rất nhiều người. Hàng trăm lời khuyên đã gửi tới nhân vật chính của câu chuyện.

Cụ thể, một cô gái đã đăng bài tâm sự như sau:

"Em sinh năm 1998, còn người yêu em sinh năm 1996. Chúng em yêu nhau 4 năm rồi, lúc yêu cũng cãi vã linh tinh vài lần nhưng vẫn làm lành bình thường.

Nhà cách nhau 300km, mọi người xung quanh bảo xa quá nhưng em không nghĩ gì nhiều, người ta tốt với mình là được.

Đỉnh điểm có 1 lần em phát hiện anh ấy lừa dối em (nhưng chưa làm gì quá giới hạn, chỉ nhắn tin tán tỉnh), anh ấy có nhận lỗi với em, sau khi làm lành quay lại thì anh ấy đối xử với em tốt hơn trước, đưa em về ra mắt gia đình.

Nhiều lần bên đó bảo cưới nhưng em không đồng ý, do em thấy mình còn trẻ quá, nhà em cũng có nợ (dưới 100 triệu) nên em cũng cố gắng làm để trả nợ cho bố mẹ, kiếm được ít vốn riêng rồi mới dám đi lấy chồng, với cả em tuổi Dần nghe bảo không nên lấy chồng sớm nên em cứ bay nhảy vài năm đã.

Từ lúc yêu nhau em chưa bao giờ hỏi lương thưởng, nếu anh ấy tự nói với em thì em biết vậy thôi, mỗi tháng làm được tầm 20tr. Năm ngoái đùng cái báo nợ 1,5 tỷ (lí do là cùng bạn đầu tư nhưng cuối cùng bị lừa, bạn ôm tiền bỏ trốn), gia đình ai cũng sốc, chạy đôn chạy đáo để vay rồi trả bớt.

Từ đó đến giờ cũng gắng gượng nhưng thật sự nó không thấm vào đâu vì số nợ lớn quá. Em cũng cố giúp trong khả năng của em vì em nghĩ ngày xưa em không yêu người ta vì tiền, giờ em cũng không vì tiền mà bỏ người ta được. Thế nhưng thật sự nhiều lúc em rất buồn, nếu không có chuyện đó xảy ra thì có thể vài ba năm nữa chúng em sẽ kết hôn (anh ấy là mối tình đầu của em luôn ạ).

Những người thân thiết với em đều bảo em là bỏ quách nó đi, em cũng cười trừ cho qua chuyện. Em bảo anh ấy là em đợi a 2 năm nữa, nếu anh không giải quyết được nợ thì em bỏ anh đấy, mẹ em quá khổ rồi nên em không muốn khổ sở như mẹ nữa. Không mong giàu nhưng ít ra không nợ nần chồng chất là được, 2 năm nữa thì em cũng 26 tuổi rồi.

Theo mọi người em làm vậy có đúng không ạ?

Em nói thêm là trong thời gian yêu nhau thì người ta cũng đối tốt với em, em cũng luôn chia sẻ khi đi ăn uống các thứ, thậm chí em còn mua cho anh ấy nhiều hơn, em dám tự tin khẳng định em không phải đứa đào mỏ hay chỉ biết lợi dụng gì cả. Chỉ là với mức lương hiện tại thì để trả được số nợ 1,5 tỷ sẽ mất 4-5 năm, thậm chí là hơn, giờ dịch bệnh không biết làm thêm được gì do làm ở công ty đã mất 10 tiếng/ngày rồi".

{keywords}
Ảnh minh họa

Trước tình huống trái ngang trên, cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời khuyên trái chiều nhau, mong cô gái sớm lựa chọn cho mình phương án tốt nhất:

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nếu ngày xưa vợ hiện tại của anh mà cũng không dám ở cạnh anh thì hôm nay chưa hẳn đã có một người chồng thành đạt em ạ. Nhưng đó là chuyện của anh, còn chuyện của người yêu em thì em phải tìm hiểu thật sự nguyên nhân dẫn đến món nợ đó.

- Phải tìm hiểu kỹ xem món nợ kia là từ đâu ra thì mới có câu trả lời được em nhé! Khi chị lấy chồng thì chồng chị cũng nợ hơn 2 tỷ do làm ăn vỡ nợ. Giờ cùng nhau cố gắng hết nợ rồi. Xác định sẽ mất 1 thời gian chịu khổ cùng nhau. Nếu người đàn ông dám mang 1,5 tỷ đi đầu tư gì đó thì cũng là người có chí rồi. Ngã sẽ đứng dậy được thôi.

- Bạn không bên người yêu lúc cơ hàn thì đừng bao giờ đòi được bên cạnh người ta lúc giàu sang. Ông anh tôi 10 năm trước bằng tuổi tôi nợ hơn 3 tỉ, vợ nghe xong không nói gì chỉ bảo 2 đứa mình cố gắng vượt qua, bây giờ lão sổ đỏ mấy chục cuốn, gái gú bu đầy nhưng chưa bao giờ có cái suy nghĩ bỏ vợ.

- Cùng là con gái với nhau mình khuyên chia tay bạn ạ, chứ lấy nhau về mọt kiếp mà trả nợ, mà trả xong lúc ý cũng 40-50 chục tuổi rồi.

- Nợ nần chưa nói nhưng lấy chồng xa là thiệt thòi cực lớn rồi em. Sau này nhỡ bố mẹ, ông bà ốm đau hay sinh con đẻ cái rồi về ngoại không muốn đi về nội nữa đâu. Đi lại vất vả khó khăn lắm.

- Cuộc sống hơi tàn nhẫn, tôi không bảo bạn chia tay, nhưng nên xem xét cho kĩ rồi cân nhắc. Yêu thì yêu thật đấy nhưng đồng tiền nó quyết định nhiều thứ lắm.

- Chưa cưới đã báo nợ 1 tỷ rưỡi rồi, lại còn mình phải gánh cùng nữa. Nói thật chưa phải vợ chồng thì nên thân ai nấy lo chị gái ạ, đừng vì yêu vì thương mà cuối cùng chả còn gì đâu.

- Chia tay thôi bạn ơi. Lấy chồng rồi mới hiểu khi lấy nhau rồi kinh tế quan trọng lắm. Lục đục chỉ vì kinh tế thôi ấy. Nhà mình 2 vợ chồng lương ổn định nuôi một bé 6 tháng mà còn làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Chứ đây lấy về bục mặt trả nợ xong con cái nữa thì chết dở.

Tranh cãi chuyện bạn trai chạy xe 60km tới lì xì người yêu 10 ngàn đồng

Tranh cãi chuyện bạn trai chạy xe 60km tới lì xì người yêu 10 ngàn đồng

Câu chuyện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn thu hút nhiều người quan tâm bình luận.

Ngọc Khánh

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

3 anh em ruột tổ chức hôn lễ cùng ngày: Rạp cưới 'siêu to', 2.000 khách tham gia

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về đám cưới của 3 anh em ruột. Họ đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong một ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !