Người Trung Quốc ăn Tết như thế nào?

Trung Quốc là quốc gia láng giềng với Việt Nam và họ cũng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa với nước ta. Tuy nhiên, hãy cùng tìm hiểu xem người Trung Quốc ăn tết khác chúng ta thế nào nhé!
Người Trung Quốc ăn Tết như thế nào? - ảnh 1

Bàn tiệc năm mới của người Trung Quốc

Tết là ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Hoa, được tính theo âm lịch. Tết này còn được gọi là Tết Nguyên Đán của Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Ngày Tết này còn có tên gọi là Xuân Tiết, đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông và khởi đầu mùa Xuân mới. Thời điểm giao mùa này khác với cách tính của phương Tây vì nó được tính theo lịch âm.

Tết Nguyên Đán là ngày tết âm lịch dài nhất và quan trọng nhất ở Trung Quốc, thường kéo dài từ ngày 8 tháng 12 âm lịch đến ngày 15 tháng giêng âm lịch. Đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, do đó không khí chuẩn bị trước Tết và các hoạt động vui chơi trong dịp Tết rất sôi động và được mong đợi nhất năm.

Đầu tiên, vì đây là dịp lễ đầu xuân và đồng thời cũng là dịp đoàn tụ gia đình, lúc này hơn một nửa dân số Trung Quốc làm ăn và hoạt động tại các thành phố lớn đều cố gắng trở về đón Tết cùng người thân.

Thứ hai, người Trung Quốc không nghỉ phép và cũng không có điều luật về điều này trong Bộ luật lao động Trung Quốc. Do đó khoảng thời gian này là dịp lễ mang tầm quốc lễ nên được coi như cơ hội duy nhất để đi du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong hai tuần cuối kỳ nghỉ là thời gian cho các hoạt động du lịch ở Trung Quốc.

Thứ ba, trong năm 2016 dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ người. Hãy thử tưởng tượng 750 triệu người cùng lúc di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác sẽ như thế nào?

Người Trung Quốc ăn Tết như thế nào? - ảnh 2

Người dân Trung Quốc xếp hàng về quê ăn tết

Truyền thống đón năm mới của các tỉnh và thành phố Trung Quốc có nhiều khác biệt:

Tại vùng núi Võ Đang tỉnh Hồ Bắc, tất cả các ngôi nhà sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, người ta sẽ dán trên cánh cửa một tờ giấy màu đỏ có trang trí chữ Phúc màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc và đầy đủ. Truyền thống này có tại hầu hết các vùng của Trung Quốc. Hai bên cửa ra vào cũng được trang trí câu đối đỏ với những lời chúc năm mới may mắn. Thường thì người ta treo những câu đối này suốt cả năm và sẽ thay đồ mới vào đêm giao thừa.

Tại đây họ cũng thờ vị thần bếp -"Táo quân" như ở Việt Nam. Chủ nhà sau khi làm lễ cúng tiễn thần lên đường sẽ bôi vào miệng thần mật ong hoặc nước đường để khi lên đến thiên đình vị thần này sẽ báo cáo những lời ngọt ngào về tình hình chủ nhà của mình.

Bữa tiệc mừng năm mới là một trong những bữa tiệc phong phú nhất năm. Người dân vùng này trước đó đã chuẩn bị món xúc xích làm từ thịt lợn được treo lên các đường phố để hong khô.

Cả gia đình cùng nặn bánh bao là một truyền thống không thể thiếu được tại đây. Nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống cổ xưa là đặt 1 đồng xu vào nhân bánh bao. Và người nào ăn được chiếc bánh có nhân đặc biệt này sẽ rất bất ngờ và gặp may mắn trong cả năm.

Bàn tiệc mừng năm mới có đến hơn 20 món khác nhau. Thực đơn này phải đầy đủ các món làm từ cá, gà, lợn, bò và vịt và người ta thường thưởng thức tất cả các món này cùng lúc. Các gia đình nghéo khó thường chỉ đặt trên bàn một món ăn từ thịt nhưng không ai dám đụng đũa gắp, bởi họ muốn bày ra cho những người xung quanh biết mình vẫn có khả năng mua được thịt, nhưng thực ra không phải để ăn.

Một món quà đặc trưng cho ngày Tết là Hồng bao-một phong bao màu đỏ đựng tiền, và ở tỉnh Hồ Bắc thì thường được trao cho trẻ con hoặc người lớn tuổi. Số tiền lớn nhỏ tùy thuộc vào thiện chí của người mừng và độ tuổi của người nhận. Càng lớn tuổi thì người ta sẽ được mừng số tiến nhiều hơn.

Người Trung Quốc ăn Tết như thế nào? - ảnh 3

Phong bao lì xì năm mới

Cũng như ở Việt Nam, người Trung Quốc thường tới thăm nhà họ hàng, người quen dịp năm mới. Người ta tặng nhau những món quà rất thực dụng như: thuốc lá, rượu, dầu ăn hoặc hộp sữa. Đây không phải là món quà lãng mạn nhưng lại rất hữu dụng.

Vào dịp năm mới, người Trung Quốc rất chuộng màu đỏ. Điều này bắt nguồn từ truyền thuyết về một con yêu quái rất sợ màu đỏ nên thường bò ra khỏi nhà vào những ngày cuối năm cũ. Ngoài ra màu đỏ cũng tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn. Và đây cũng là niềm tin được phổ biến của những người theo lịch Âm như Trung Quốc. Để xua đuổi 1 năm khó khăn cùng những rắc rối và đón may mắn, người ta sẽ mặc đồ lót màu đỏ. Các cửa hàng thường này bán rất nhiều các món hàng này vào dịp năm mới.

Người Trung Quốc luôn thích pháo hoa, họ đốt chúng vào tất cả các dịp: đám cưới, sinh nhật, đám ma, chuyển chỗ mới…Vào dịp năm mới, âm thanh và ánh sáng từ pháo hoa được kéo dài từ 10 đến 20 giây mỗi lần trong suốt cả ngày.

Tóm lại, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội được đến chơi nhà bạn bè vào những ngày đầu năm mới của Trung Quốc. Và không cần thiết phải biếu đồ gì sang trọng cả, cứ tặng họ thực phẩm-một món quà mà người Trung Quốc quan niệm là tốt hơn tất cả.

Đức Dũng (lược dịch)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !