Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ?

Dù giao thông tại TP.HCM được coi là tốt hơn nhiều địa phương khác. Tuy nhiên nơi này cũng tồn tại không ít hành động của những người thiếu ý thức chấp hành luật khi đi đường.

Trao đổi với PV Infonet về nhận định của ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng "mong người Hà Nội ra đường trật tự như TP.HCM", ông Nguyễn Thanh Giang (ngụ khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cho biết:

"Là người đã sống ở Sài Gòn hơn 70 năm nay, tôi rất cảm ơn ông Chủ tịch TP Hà Nội đã lấy TP này ra để "làm gương" như vậy, dù tôi chưa ra Hà Nội, nhưng tôi nghĩ rằng ông đã rất công tâm khi nói. Tuy vậy, bản thân tôi thấy tại đây vẫn còn rất nhiều người chưa tuân thủ luật giao thông, họ vẫn vượt đèn đỏ, bấm còi, leo lề... Tôi mong rằng những người đó sẽ đọc được lời của ông mà xem lại hành động của mình, từ đó cư xử cho xứng đáng".

Trong khi đó anh Vũ Lê Hoàng Nhựt (ngụ đường Lê Văn Việt, quận 9) nói: "Với thực trạng các con đường của nước ta hiện nay thì việc có người leo lề, bấm còi, lấn làn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên phần lớn vẫn là do ý thức bởi có nhiều người vẫn ngang nhiên vi phạm tại những tuyến đường rất rộng, rất đẹp".

"Trông chờ vào sự tự giác của họ thì còn lâu lắm, tôi cho rằng cách làm nhanh nhất là các anh Cảnh sát giao thông phải làm thật nghiêm, xử lý thật kiên quyết những người vi phạm, từ lỗi nhỏ là dừng không đúng vạch, xe không đủ gương đến những lỗi lớn như vượt đèn đỏ, quá tốc độ. Tôi cũng tha thiết mong mọi người hãy thể hiện thái độ văn minh, lịch sự khi đi đường" - bà Lê Thị Nga, 58 tuổi (ngụ phường Thảo Điền, quận 2) nói.

Cũng theo quan sát của PV, trên các tuyến đường tại TP.HCM, dù nhiều người chấp hành rất đúng các biển báo giao thông, nhưng cũng có không ít cố tình phớt lờ, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại những hành vi sai trái của người đi đường tại TP.HCM:

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 1

Một thanh niên đi xe máy vào làn xe dành cho ô tô tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 2

Cũng tại con đường này, một thanh niên khác băng ngang đường chỗ không có vạch ưu tiên.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 3

Nhiều người leo lên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để vượt qua hàng dài xe đang đứng chờ đèn đỏ.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 4

Bốn chiếc xe máy chạy ngược chiều tại Quốc lộ 1A để vào Làng đại học (quận Thủ Đức) vì không muốn vòng qua cầu vượt Trạm 2. Phía xa là hai người đi bộ băng ngang đường không đúng vạch.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 5

Tại ngã tư Thủ Đức, dù đèn chưa chuyển xanh nhưng một người đã cho xe chạy

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 6

Một chiếc xe vượt vạch dừng một khoảng xa.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 7

Người đàn ông này vô tư "chòi" lên trên, trong khi những người phía sau dừng đúng vạch.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 8

Một thanh niên cố băng ngang đường khi đèn đỏ đã bật sáng, và các phương tiện đã chạy.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 9

Một xe buýt dừng không đúng vạch.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 10
Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 11

Hai bức hình trên (gần ngã ba Cát Lái, quận 2)cho thấy, dù đèn đã đỏ nhưng vẫn có nhiều người cố tình vượt.

Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 12
Người Sài Gòn có vượt đèn đỏ, lấn làn, băng ngang đường sai chỗ? - ảnh 13

Cảnh kẹt xe tại ngã tư Thủ Đức vào sáng ngày 19/1 vừa qua, khi đèn giao thông tại ngã tư này đột ngột bị hỏng.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !