Người Sài Gòn bức bối trong nắng nóng đầu năm
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ trung bình trong những ngày qua tại TP.HCM dao động từ 33-35 C và còn kéo trong tuần tới. Buổi trưa nhiệt độ ngoài đường lên tới gần 40 độ C. Thời tiết nắng nóng cộng với mật độ phương tiện đông đúc khiến người Sài Gòn mệt mỏi mỗi khi ra đường.
![]() |
Cách chống nóng của sinh viên |
Chị Nguyễn Thị Hương nằm trong căn phòng trọ thuê dưới làng Đại học Thủ Đức than thở: "căn phòng nhỏ nóng như lò thiêu. Mặc dù chủ trọ có đóng la phông. Nóng quá, người lúc nào cũng mệt mỏi, rã rời như muốn ngất xỉu. Để tránh nóng, tôi phải chạy vào thư viện trường và các nhà sách để chống nắng. Những lúc phải "chôn chân" ở phòng, tôi buộc phải mang thau nước lên bật quạt phả vào cho bớt nóng".
Nỗi khổ của Hương cũng chính là nỗi khổ của hàng nghìn người lao động, học sinh sinh viên nghèo thuê trọ khi cuộc sống còn khó khăn.
12 giờ trưa, đường phố Sài Gòn nóng hầm hập, người tham gia giao thông ai cũng muốn nhanh chóng di chuyển. Nhiều người không muốn ở yên trong nhà nhưng công việc cuộc sống bắt buộc ra đường.
![]() |
Mệt mỏi |
Trang bị đầy đủ áo chống nắng, gang tay, chị Nguyễn Thị Hoa (Q. Bình Thạnh) chở theo một gói hàng đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ tâm sự: "Tôi làm nhân viên vận chuyển hàng hóa cho một cửa hàng buôn bán thú bông, khi có khách đặt mua là phải vận chuyển cho họ. Biết là trưa nắng đó nhưng công việc phải làm thôi".
Nắng nóng, người dân đổ xô mua các mặt hàng chống nắng, giảm nhiệt như quạt điện phun sương, áo chống nắng. Anh Trường, nhân viên một cửa hàng bán quạt điện phun sương trên đường Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình) cho biết: giá quạt phun sương gắn tường cửa hàng anh bán giá 2,2-2,3 triệu/cái, mấy phun sương nhỏ hình con vật giá 250.000 phù hợp cho túi tiền sinh viên, công nhân. Trước Tết người mua ít nhưng mấy ngày nóng nắng vừa qua, cửa hàng bán mỗi ngày 2-3 chục cái. Khách hàng đa phần hỏi mua quạt phun sương gắn trên tường.
Còn tại các bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, các quán nước giải khát luôn đắt hàng, khách ra vào thường xuyên.
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận vào lúc 13 giờ ngày 12/3:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dưới cái nóng hầm hập gần 40 độ C, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu giao thông |
![]() |
Trang bị đầy đủ găng tay, áo chống nắng |
![]() |
![]() |
![]() |
Gầm cầu là nơi lý tưởng mà các bác xe ôm, người tham gia giao thông tránh nắng nóng, chờ đèn đỏ vào buổi trưa |
![]() |
Một người đàn ông dắt xe lên cầu vượt từ Nguyễn Tri Phương nối liền từ Q.5 và Q.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Các điểm bán nước di động, áo chống nắng và cửa hàng quạt phun sương... luôn đắt hàng |













