Người phụ nữ nặng 501kg vừa qua đời
![]() |
Eman Abdul Atti, nặng 501 kg |
Theo tờ The Sun, Eman Abdul Atti, nặng 501 kg, qua đời vào ngày 25/9 tại bệnh viện Burjeel, Abu Dhabi ở tuổi 37.
Bác sĩ cho biết, cô Eman qua đời là do biến chứng của căn bệnh thừa cân béo phì, bao gồm suy tim và suy thận.
Cô nhập viện hồi tháng 5 vì tình trạng sức khỏe sa sút. Khoảng 20 bác sĩ đã chăm sóc cô trong suốt thời gian qua.
Trước đó cô đã được điều trị ở quê nhà Ấn Độ và trải qua cuộc phẫu thuật giảm được 600 pound (272 kg).
Nhiều năm qua cô được chuẩn đoán nhiễm ký sinh trùng Elephantiasis, điều này khiến cô không ngừng đói, ăn liên tục.
Gia đình Eman cho biết do phải chiến đấu với căn bệnh tuyến yên từ khi còn là một đứa trẻ khiến cơ thể cô ngày càng trở nên "khổng lồ".
Từ lúc sinh ra, Eman đã nặng 5kg. Khi lên 11 tuổi, cơ thể cô bắt đầu trở nên không kiểm soát được cân nặng, quá béo khiến cô khó khăn trong việc đi lại, phải bò để di chuyển.
Đến khi không có chiếc xe lăn nào có thể vừa với kích cỡ của Eman, cô phải nằm một chỗ.