Người phụ nữ 54 tuổi, tắt kinh đã 8 năm vừa sinh bé trai nặng 2,7kg

Năm nay sản phụ 54 tuổi, tắt kinh đã 8 năm nhưng vẫn sinh con nhờ thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ngày 17/6, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca mổ sinh cho sản phụ Phó Thị Nga (54 tuổi, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Đây là một trong những người phụ nữ cao tuổi nhất nhưng vẫn sinh con tại BV.

Sản phụ cho biết, ở nhà chồng đi làm thợ xây, phụ hồ, còn bản thân thì làm ruộng, ít được tiếp xúc với các kiến thức y học. Lần sinh nở gần nhất của sản phụ cách đây đã 30 năm và sinh được 2 người con. Sau sinh con thứ hai, sản phụ cũng đã đặt vòng tránh thai hơn chục năm để kế hoạch.

Cháu bé con sản phụ 54 tuổi sinh ra khỏe mạnh...

Tuy nhiên, khi con trai lớn (sinh năm 1991) bất ngờ mất vì tai nạn khiến gia đình quá đau buồn. Muốn có thêm người cho vui cửa vui nhà, sản phụ quyết tâm tìm cách sinh con. Tuy nhiên, vì chị Nga đã tắt kinh từ 8 năm trước nên đây là vấn đề khó. Khi tìm hiểu thông tin, gia đình thấy có trường hợp đã 51 tuổi vẫn mang thai và sinh con nên sản phụ có thêm động lực để thực hiện.   

Sau khi tham khảo, tư vấn của bạn bè, sản phụ đến khám tại BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ. Tại BV, sau khi thăm khám, sản phụ được các bác sĩ sử dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thật may mắn, sản phụ đã mang thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Từ khi biết mình mang thai, sản phụ hết sức giữ gìn bởi hiểu rằng, tuổi cao nên nguy cơ đối với thai nhi rất cao. Sản phụ đi đứng cẩn thận, thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Gần đến ngày sinh, sản phụ đến BV Phụ sản Hà Nội và được chỉ định mổ đẻ. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên khi biết sản phụ đã 54 tuổi mà vẫn mang thai. Sau hơn 30 phút thực hiện, bé trai kháu khỉnh nặng 2,7kg đã chào đời.

“Tôi mãn kinh từ năm 46 tuổi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ sinh con thêm một lần nữa. Giờ 54 tuổi nên chính tôi cũng không tin là mình sẽ tiếp tục có con thì khỏi phải nói người ngoài họ ngạc nhiên ra sao. Khi chúng tôi đi khai sinh cho con, nhiều người tưởng họ nhìn nhầm, hỏi đi khai sinh cho cháu nội ngoại hay khai sinh cho con”, sản phụ Nga chia sẻ.

Theo Phunuvietnam.vn
Từ khóa: sản phụ sinh con muộn hiếm muộn tắt kinh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !