Người nhà tố bác sĩ tắc trách làm bé sơ sinh tử vong

Người nhà đề nghị mổ nhưng các bác sĩ bảo nằm chờ, đến khi bệnh nhân ngất xỉu thì mới đưa vào phòng cấp cứu. Hậu quả, người mẹ đang nguy kịch, em bé sơ sinh tử vong.

Chiều 26/6, tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho hay hiện sức khỏe chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (30 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) - sản phụ đang điều trị tại Khoa săn sóc đặc biệt - rất yếu sau khi sinh.

Người nhà tố bác sĩ tắc trách làm bé sơ sinh tử vong - ảnh 1

Chị Nhung vẫn chưa biết con mình đã tử vong.

Người nhà chị Nhung cho biết, sau khi bị vỡ nước ối tối 19h ngày 19/6, gia đình chuyển chị đến bệnh viện Đa khoa Bình Phước để sinh. Nhập viện được khoảng 1 giờ, chị Nhung bắt đầu lên cơn đau. Sau đó, người nhà yêu cầu được mổ gấp, tuy nhiên không được các bác sĩ chấp nhận và nói gia đình cứ cho chị Nhung nằm ở phòng chờ.

Đến 1h30 sáng ngày 20/6, chị Nhung quá đau đớn và ngất xỉu. Lúc này các bác sĩ bệnh viện mới cho chị Nhung đi mổ. Sau khi sinh, cháu bé gái trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi nằm ở máy hô hấp. Riêng chị Nhung được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê.

Đến 8h sáng cùng ngày, gia đình xin bệnh viện chuyển chị Nhung và em bé đến TP.HCM để tiếp tục điều trị. Do sức khỏe chị Nhung không tốt nên các bác sĩ chỉ chấp nhận cho cháu bé gái đi xuống bệnh viện Nhi Đồng II (TP.HCM) còn chị Nhung ở lại. Đến 2h30 ngày 21/6, cháu bé sơ sinh tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện Nhi Đồng II, nguyên nhân cháu bé chết do sinh ngạt, viêm phổi kết, căng động mạnh.

Người nhà tố bác sĩ tắc trách làm bé sơ sinh tử vong - ảnh 2

Giấy báo tử của bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) kết luận em bé tử vong do ngạt thở.

Sau đó bác sĩ Đặng Văn Luận, Trưởng Khoa sản bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cho rằng tình trạng sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết Nhung khi nhập viện có biểu hiện rất xấu, đã bị vỡ nước ối từ trước, sau đó đột ngột tụt huyết áp, mạch không đập. Mặc dù đội ngũ bác sĩ trong kíp trực đã cố gắng hết sức nhưng do sức khỏe người mẹ quá yếu, máu không còn lưu thông nên đứa con sau khi sinh không đủ sức khỏe. Vả lại, do người mẹ đã mất nhiều máu nên không đủ để nuôi dưỡng thai nhi và trong tình trạng như vậy, em bé đã hít phải nước ối của mẹ nên rất nguy kịch.

“Tôi khẳng định kíp trực đã làm hết khả năng. Tất cả những trường hợp tương tự như bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết Nhung xác xuất tử vong là rất cao”, bác sĩ Luận nói.

Đến chiều 26/6, chị Nhung vẫn chưa được người nhà báo tin con gái mình đã tử vong do sợ chị bị sốc. Hoàn cảnh gia đình của chị Nhung rất khó khăn, công việc hàng ngày là đi làm thuê còn chồng đi làm rẫy. Cháu bé tử vong là đứa thứ 2, con trai đầu năm nay đã được 7 tuổi.

ĐOÀN NGỌC

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !