Người lao động ở Khu du lịch Đại Nam trải lòng trước khi đóng cửa

“Tôi chỉ mong rằng các bên cùng nhau giải quyết sớm để chúng tôi tiếp tục làm ăn, buôn bán”. – Một tiểu thương tại Khu du lịch Đại Nam trải lòng.

Chiều ngày 5/11 khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đông người hơn hẳn những ngày trước. Các cửa hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm nhộn nhịp người ra kẻ vào. Tin nơi này mở cửa miễn phí trong sáu ngày đã kéo lượng khách tăng gấp bốn lần so với bình thường.

Người lao động ở Khu du lịch Đại Nam trải lòng trước khi đóng cửa - ảnh 1

Một công nhân buồn bã trước khi khu du lịch đóng cửa.

Tuy nhiên sau giây phút bán hàng luôn tay, nhiều tiểu thương bắt đầu lo lắng khi nghĩ tới khoảng thời gian nơi này đóng cửa trong gần hai tháng tiếp theo, vì khi đó mọi hoạt động buôn bán của họ sẽ bị ngưng trệ.

Ông Trần Đình Mão – chủ một cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo nơi này sẽ đóng cửa. Sự việc quá nhanh khiến tôi cũng chưa biết phải xoay sở thế nào. Giờ chỉ gắng bán được ngày nào hay ngày đó”.

Cũng theo ông Mão, việc này gây khó khăn lớn cho những người làm dịch vụ tại đây. “Ngoài chuyện mất đi số tiền lời trong thời gian này (nếu bán hàng – PV), chúng tôi còn phải bù ra tiền để trả lãi cho số tiền đi vay dùng để mua hàng (không bán được hàng sẽ không thể xoay vòng vốn -PV) – ông Mão nói.

Hiện nay cửa hàng ông đang thuê có diện tích 20 mét vuông, với mức phí 500 ngàn đồng/mét vuông, mỗi tháng ông sẽ phải trả 10 triệu đồng. Trong thời gian đóng cửa Công ty Đại Nam sẽ không tính tiền thuê mặt bằng.

“Ngoài việc không tính tiền thuê, chúng tôi chưa biết công ty có hỗ trợ thêm gì không”. – ông Mão cho hay, và gửi gắm: “Tôi không biết rõ mâu thuẫn giữa ông Dũng và tỉnh Bình Dương ra sao. Tôi chỉ mong rằng các bên hãy cùng nhau giải quyết sớm để chúng tôi tiếp tục được làm ăn, buôn bán”.

Người lao động ở Khu du lịch Đại Nam trải lòng trước khi đóng cửa - ảnh 2

Ông Mão bên gian hàng của mình.

Tuy vậy ông tỏ ra đồng cảm với ông Dũng (ông Huỳnh Uy Dũng – PV) vì: “Công ty quyết định đóng cửa thì chúng tôi chấp hành. Bởi bản thân ông Dũng cũng không hề muốn việc này xảy ra. Tôi biết khi đóng cửa như vầy ông ấy bị thiệt hại rất nhiều”.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Hóa – Bộ phận bán chiết khấu (nhận lương theo tỉ lệ phần trăm của số hàng bán được, hàng của Công ty Đại Nam) cũng thấy rất lo lắng trước thông tin này. Khác với những nhân viên chính thức của Đại Nam vẫn được hưởng nguyên lương, bà Hóa sẽ không được nhận lương do không bán được hàng (nước giải khát).

Dù vẫn nhận lương như bình thường nhưng một công nhân của Công ty Đại Nam “rất buồn khi biết tin”. “Không ai muốn nơi mình đang làm việc xảy ra một biến cố như thế này. Tuy thông báo chỉ đóng cửa gần hai tháng nhưng tôi có cảm giác như mình sắp mất việc vậy”. – người công nhân nói.

Hiện nay anh được trả khoảng 3 triệu đồng/tháng, cộng thêm 25 ngàn tiền ăn cho mỗi ngày làm việc. Khi Công ty đóng cửa anh sẽ được trả 3 triệu, không còn tiền ăn.

Người lao động ở Khu du lịch Đại Nam trải lòng trước khi đóng cửa - ảnh 3

Bà Hóa buồn rầu bên gian hàng của mình.

Cùng trao đổi với PV về vấn đề này, nhiều tiểu thương, nhân viên, công nhân tại đây đều không muốn Công ty rơi vào hoàn cảnh này. Tuy vậy tất cả đều cho rằng đây là việc “chẳng đặng chẳng đừng” mà ông Dũng phải làm. Nói về mong muốn, họ chỉ mong khu du kịch sớm mở cửa trở lại để hoạt động bình thường.

“Đóng cửa thế này ông Dũng thiệt hại biết bao nhiêu, nhưng ông ấy là người “chơi đẹp”. Khi nhân viên, tiểu thương bị thiệt hại ông ấy giải quyết rất sòng phẳng, không để ai bị thiệt. Tôi tin lần này cũng vậy”. – một người bán hàng tại đây nói đến “đại gia” Huỳnh Uy Dũng bằng giọng nể phục.

Trong khi các tiểu thương lo “sốt vó” thì người dân lại rất hồ hởi. Theo ghi nhận của PV trong ngày 5/11, tại các khu vực miễn phí như vườn thú, biển, một số trò chơi đều chật người đứng xem.

“Bình thường riêng tiền vé đã mất chừng 300 ngàn mỗi người (vé vào cổng, vào vườn thú, vào biển…đều tính riêng – PV) mà không thể đi hết trong cùng một ngày, nay được miễn phí là chúng tôi đỡ lắm. Hôm nay cả nhà tôi mới đi được khu đền thờ và khu biển, ngày mai sẽ tiếp tục vào khu vườn thú và giải trí để các cháu vui chơi” – Bà Huỳnh Thị Bé Năm cười “phớ lớ” trả lời PV khi ra về vào chiều ngày 5/11.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !