Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm

Từ sáng sớm mùng 1 tết, mặc dù thời tiết bên ngoài giá rét nhưng nhiều người dân vẫn tấp nập đi đến chùa khấn, lễ cầu may và mong sao năm mới được vạn sự như ý. Trẻ thì mong tình duyên, công việc, già thì cầu sức khỏe, bình an…

Người Hà Nội tấp nập ''đội rét'' đi chùa đầu năm

Từ sáng sớm mùng 1 tết, mặc dù thời tiết bên ngoài giá rét nhưng nhiều người dân vẫn tấp nập đi đến chùa khấn, lễ cầu may và mong sao năm mới được vạn sự như ý. Trẻ thì mong tình duyên, công việc, già thì cầu sức khỏe, bình an…

Từ sáng sớm, mặc dù thời tiết hết sức giá lạnh nhưng dòng người vẫn đổ về các ngôi chùa có tiếng ở Hà Nội như Chùa Phúc Khánh, Chùa Hà, chùa Quán Thánh, chùa Trấn Quốc từ sớm đã trở nên đông đúc với hàng đoàn người nối nhau vào trong lễ phật.

Tại Chùa Phúc Khánh đoàn người đổ về đây dâng lễ đầu năm rất đông đúc. Người người cầm trên tay những cây vàng, cây bạc, khói hương trong chùa nghi ngút cay xè mắt và những tờ tiền công đức được chất đầy trên ban thờ. Ai ai cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Vốn là ngôi chùa nổi tiếng về đường tình duyên, bởi vậy hầu hết người đến chùa Hà thường cầu mong cho chuyện tình cảm được thuận lợi, sớm “đơm hoa kết trái”. Rất nhiều bạn trẻ đến thắp hương bái Phật tại đây. Người còn cô độc thì cầu mong tình yêu đến, người đã có thì “xin trời” cho đôi lứa mãi mãi bên nhau.

Cùng nhau đi vào chùa Hà đầu năm, hai bạn trẻ Xuân Hải và Hương Trà tâm sự: “Tính từ hồi yêu nhau đến giờ đã được 3 năm, cứ đên mùng 1 Tết là lại đến đây thắp nhang, cầu nguyện. Vừa xem như một chuyến chơi xuân, vừa tạo niềm tin cho tình cảm thêm vững bền”.

Chùa Trấn Quốc, một ngôi chùa có lịch sử lâu đời tại Hà Nội, cũng tập trung rất nhiều người đi lễ. Ngoài người Việt Nam, còn có nhiều du khách nước ngoài đến thăm quan và tìm hiểu những phong tục đầu năm của người Việt. Người đến chùa đều mang theo những lời cầu xin như cầu sức khỏe, cầu tự hay năm mới làm ăn phát đạt…

Cũng nhân dịp người dân đi lễ đầu năm, dịch vụ trông thuê xe lại mọc lên như nấm và tha hồ chặt chém khách đi lễ. Năm mới chẳng muốn đôi co lại giông cả năm, nhiều người đã chấp nhận trả tiền mặc dù bị “chém” tiền trông xe với giá cắt cổ.

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 1

Từ sáng sớm nhiều người đã đi lễ tại chùa Quán Thánh, Hà Nội

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 2
Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 3

Dòng người đi lễ tại chùa Trấn Quốc

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 4
Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 5

Chùa Hà nổi tiếng để cầu đường tình duyên

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 6
Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 7

Thắp hương trước khi vào trong sảnh chính

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 8
Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 9

Kính cẩn cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới

Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 10
Người Hà Nội tấp nập ´đội rét´ đi chùa đầu năm - ảnh 11

Đi chùa đầu năm đã trở thành một phong tục đẹp của người Việt Nam

Lãng Vân

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !