Người Hà Nội diện áo dài đi chơi trong nắng ấm sáng đầu năm
Buổi sáng đầu tiên của năm Đinh Dậu có tiết trời không thể tốt hơn khi sáng sớm hơi se lạnh nhưng đến khoảng 8h sáng trời bắt đầu hửng nắng đẹp. |
Đây là không khí tuyệt vời để người dân Thủ đô được diện những bộ quần áo dài, lộng lẫy xuống phố. |
Các góc phố nhỏ xung quanh khu vực phố cổ Hà Nội mặc dù không cửa hàng nào mở nhưng vẫn nhộn nhịp người đến dạo phố, chụp ảnh. |
Ngoài khu vực phố cổ, các tuyến đường xung quanh Hồ Gươm cũng có rất nhiều người đến chụp ảnh. |
Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, đến khoảng 10h sáng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay… còn đông đúc hơn thường ngày. |
Hầu hết mọi người đều diện những bộ quần áo dài truyền thống đến đây lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa của năm mới. |
Một gia đình với những bộ áo dài tân thời bắt mắt. |
Tất cả những góc nhìn ra các biểu tượng của Hà Nội như Tháp Rùa, Cột đồng hồ, Cầu Thê Húc… luôn có nhiều người chụp ảnh. |
Nhiều gia đình chọn phương tiện dạo phố bằng xích lô để thăm thú được nhiều nơi hơn. |
Những nụ cười tươi trong nắng ấm. |
Cũng trong sáng nay, các ngôi chùa lớn của Hà Nội cũng chật cứng người đi lễ đầu năm. |