Thừa Thiên - Huế: Cứu người, di chuyển tài sản giữa biển nước mưa lụt

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở tỉnh Thừa Thiên – Huế ngập lụt sâu. Cơ quan chức năng phải di dời người dân đến khu vực an toàn, chốt chặn và hướng dẫn giao thông, cứu hộ cứu nạn trong đêm.

Mưa lớn ngày 14/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã làm các hồ chứa nước, thủy điện phải điều tiết nước về hạ du khiến nhiều vùng thấp trũng, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn xã và các tuyến đường trung tâm TP Huế ngập chìm trong nước.

Trong đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động người chốt chặn, lập gác chắn, biển cảnh báo... để hỗ trợ người và phương tiện tại các tuyến đường bị ngập sâu.

Cơ quan chức năng cũng hỗ trợ người dân di chuyển các vật dụng trong nhà đưa lên cao, đồng thời sơ tán người dân ở các vũng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở cao... đến nơi an toàn.

Rạng sáng 15/10, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động lực lượng đến khu vực xóm Gióng (phường An Tây, TP Huế) cứu hộ cứu nạn hàng trăm người dân, sinh viên do nước dâng cao và ngập sâu trong nhà.

Các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngâm mình trong đêm mưa cứu hộ người dân.
Các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngâm mình trong đêm mưa cứu hộ người dân.
Công an hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng trong nhà lên cao.
Công an hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng trong nhà lên cao.
CSGT huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) điều tiết giao thông trên QL49 đoạn qua đèo A Co.
CSGT huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) điều tiết giao thông trên QL49 đoạn qua đèo A Co.
Khu vực xóm Gióng (phường An Tây, TP Huế) ngập lụt nặng trong đêm mưa.
Khu vực xóm Gióng (phường An Tây, TP Huế) ngập lụt nặng trong đêm mưa.
Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) chốt chặn trong đêm, không cho người và phương tiện đi qua vùng nguy hiểm.
Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) chốt chặn trong đêm, không cho người và phương tiện đi qua vùng nguy hiểm.
QL1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập sâu do mưa lớn.
QL1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập sâu do mưa lớn.
Người dân vận chuyển hàng hóa lên nơi cao để tránh ngập lụt trong đêm.
Người dân vận chuyển hàng hóa lên nơi cao để tránh ngập lụt trong đêm.
Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập sâu.
Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập sâu.
Lực lượng chức năng vào nhà cứu hộ người dân ở phương An Tây (TP Huế) đi tránh ngập lụt.
Lực lượng chức năng vào nhà cứu hộ người dân ở phương An Tây (TP Huế) đi tránh ngập lụt.
Người dân di chuyển trong nước ngập ở TP Huế.
Người dân di chuyển trong nước ngập ở TP Huế.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện nay trên QL1A đoạn đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), km 829 gần cầu vượt Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), km 867 phía bắc hầm Phước Tượng (huyện Phú Lộc) nước ngập sâu khoảng 50 – 60cm nên lực lượng CSGT phải huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuần tra, hướng dẫn giao thông.

Hà Oai

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !