Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là... "có điều kiện"!

Khi đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội liên tục vỡ thì người dân Thủ đô, không còn cách nào khác phải tìm mọi cách nhằm có nguồn nước sử dụng.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Bình lọc nước giếng khoan của gia đình ông Thành.

Người dân đầu tư cả chục triệu đồng khoan giếng

Ai cũng nghĩ chuyện khoan giếng đào giếng chỉ diễn ra ở vùng nông thôn, nơi không có nước máy sử dụng, nhưng giờ nó lại đang rộ lên thành trào lưu ngay giữa lòng Thủ đô. Ở tổ dân phố số 13, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, giờ nhà nào có giếng nhà đó được xem là "có điều kiện"… bởi nhà đó sẽ có nước sạch để dùng - đó là thực tế mà PV Infonet vừa mới ghi nhận được.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Giếng khoan của nhà bà Nguyễn Thị Huyền bên bức tường ngoài cửa.

Bà Nguyễn Thị Huyền (64 tuổi, ở tổ 13, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Trước đây, chúng tôi dùng nguồn nước sạch sông Đà. Nhưng từ ngày đường ống dẫn nước sạch sông Đà liên tục vỡ, người dân chúng tôi không có nước để dùng nên phải khoan giếng. Ở đây, hơn 2/3 các hộ dân đều khoan giếng để lấy nước dùng”.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Người dân đang xây dựng bể lọc nước từ giếng khoan.

Giống như gia đình bà Huyền, ông Nguyễn Đức Cường cho biết: “Sau nhiều lần lừng chừng về sự cố mất nước, đến khi đường ống dẫn nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 13, nhà mất nước hơn 1 tháng gia đình tôi đã quyết tâm tự khoan giếng”.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Ông Cường bên hệ thống nước của gia đình.

“Chúng tôi là khách hàng mà không được phục vụ đầy đủ, gọi điện lên công ty nước thì họ bảo nhà họ cũng thế, vậy thì chúng tôi biết làm sao. Không có nước sạch để dùng nên gia đình chúng tôi tiến hành khoan giếng và phải trang bị hệ thống lọc nước từ giếng khoan. Gia đình tôi đã đầu tư thêm hơn 10 triệu đồng hoàn thiện một “bộ giếng khoan” để lấy nước dùng”, ông Cường chia sẻ.

Biến bể nuôi cá thành bể đựng nước mưa để sử dụng

Không có khoảng đất trống như nhà ông Cường, nhiều hộ dân muốn có giếng khoan phải hi sinh mảnh đất giữa nhà. Sơ đồ được các gia đình tự thiết kế và dán ngay cạnh để dễ vận hành "nhà máy nước mi ni" của mình. Gầm cầu thang cũng thành nơi khoan giếng, máy bơm, ống nước được lắp ngổn ngang… đó là thực tế của gia đình ông Lê Khánh Thành.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Gầm cầu thang nhà ông Thành biến thành giếng khoan.

Ông Lê Khánh Thành (71 tuổi, ở phường Mỹ Đình I) cho biết: “Hơn 2 tháng rồi chúng tôi không có nước sinh hoạt để dùng. Chính vì vậy, nhà tôi biến gầm cầu thang thành nơi khoan giếng để lấy nước dùng. Mặc dù giếng nước khoan dùng rất bẩn, nhưng chúng tôi bắt buộc phải dùng. Mỗi khi trời mưa, gia đình tôi biến bể nuôi cá thành bể đựng nước mưa nhằm sử dụng cho nước nấu cơm”.

Theo ông Thành, ở đây người dân thuê trọ nhiều nên mỗi khi có nước, các nhà ở mặt phố (gần đường ông nước – PV) đều tiến hành bơm. Chính vì vậy nước không còn cho những người ở xa đường ống dẫn nước sạch nữa.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nói: “Không có nước nên chúng tôi phải đầu tư mấy cái máy đây này, một cái máy bơm nước chân không mà chả có nước mà hút, lại phải đầu tư máy khoan, hệ thống đường lọc, tự nhiên mất hơn chục triệu".

Theo chị Nga, sau nhiều lần mất nước kéo dài, việc gia đình chị bỏ ra hơn chục triệu để có nước dùng là điều may mắn hơn các hộ dân khác rồi. Nhiều nhà không khoan được giếng trong nhà, họ phải ra ngoài đường khoan. Nếu ngày xưa những chiếc giếng khoan chỉ dành cho những hộ dân giảm bớt tiền dùng nước sạch thì đến lúc này nó đã trở thành công trình của những người “muốn dùng nước sạch”.

Người dân Thủ đô: Có giếng khoan mới là...

Đây là hệ thống lọc của người dân.

Khi đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội bị vỡ lần thứ 15, PV Infonet đã trực tiếp trao đổi với ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex.

Ông Nguyễn Văn Tốn cho biết: “Đến lúc này, đơn vị không giảm áp nữa, vì đã giảm hết kích cỡ rồi. Để đảm bảo nước sạch cho người dân Thủ đô thì đúng như kế hoạch đến ngày 7/10 này, đơn vị sẽ khởi công xây dựng đường ống mới (đường ống số 2- PV)”.

Tiến Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !