Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tròn 2 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối qua, nhiều người đã tới thắp nến và thả hoa đăng tại nhà riêng của Đại tướng.
Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1

Tối qua, 12/10, người dân Thủ đô đã đến nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hương, thắp nến, thả hoa đăng để tri ân công lao của Đại tướng với dân tộc Việt Nam.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay còn được gọi là anh Văn là nhà quân sự - nhà chỉ huy đại tài của dân tộc Việt Nam.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 3

Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là chỉ huy chính trong các chiến dịch Đông Dương đánh bại thực dân Pháp, chiến tranh Việt Nam chống Mỹ thống nhất đất nước và chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 4

Xuất thân là giáo viên dạy Sử, ông được đánh giá là nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 5

Với các chiến công hiển hách, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đại tướng đã trở thành một tượng đài trong tâm trí người Việt.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 6

Chính vì vậy, hàng năm, cứ vào ngày mất của Đại tướng, người dân khắp nơi lại đến thắp hương, thắp nến tri ân vị Đại tướng của dân tộc.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 7

Anh Vũ Huy Dũng cùng vợ thả hoa đăng tri ân ngay trong sân nhà riêng của Đại tướng.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 8

Bạn Vũ Thị Hằng, sinh viên năm nhất trường ĐH Thương Mại cho biết: "Nghe, học về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sách vở rất nhiều nhưng đây là năm đầu tiên em được đến thắp nến tri ân Đại tướng".

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 9

Những bông sen được xếp hàng dài dọc đường từ cổng và đến căn phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 10

Phía ngoài hàng rào, hàng trăm ngọn nến được người đi đường thắp lên khiến ngôi nhà của Đại tướng sáng lung linh một góc đường.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 11

Nhiều người đã làm những chiếc đèn hoa sen cầu kỳ đến đặt trước cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để thể hiện sự ngưỡng mộ, lòng thành kính với Đại tướng.

Người dân thả hoa đăng tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 12

Với những người cựu chiến binh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà lãnh đạo, nhà cầm quân vĩ đại mà trong lòng họ luôn nghĩ tới Đại tướng như người anh cả của quân đội dân tộc Việt Nam.

Xuân Phú

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.