Người dân phờ phạc quay lại Thủ đô
Người dân phờ phạc quay lại Thủ đô
Mệt mỏi vì chặng đường dài từ quê ra thành phố lại buồn vì bị "chặt chém" giá vé, chị Nguyễn Thị Trâm (Nam Định) có mặt tại bến xe Giáp Bát bức xúc nói: “Biết về đợt này giá vé sẽ tăng và đông đi lại vất vả nhưng chả mấy khi có đợt nghỉ dài ở nhà mọi người cứ giục về. Bình thường giá vé 60.000 đồng/người, hôm tôi về đã tăng giá thêm 20.000 đồng, hôm nay lên giật mình vì bị thu 100.000 đồng/vé. Giá đắt mà xe khách họ nhồi như nhồi vịt”.
Hành trình nhọc nhằn trên các chuyến xe bị ngồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, nào gạo, rau, củ, quả từ quê mang ra khiến trông ai cũng mệt mỏi phờ phạc. Cảnh chờ đợi chen chúc ở bến xe buýt trong tình trạng quá tải càng khiến tâm trạng mệt mỏi gia tăng.
PV báo điện tử Infonet ghi lại một vài hình ảnh người dân mệt mỏi trên đường trở lại Thủ đô:
Các chuyến xe khách từ ngoại tỉnh đổ về Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải và giá vé đội lên gấp hơn nửa |
Sau chuyến đi dài tâm trạng mệt mỏi căng thẳng hằn rõ trên từng nét mặt của mỗi người |
Chen chúc trên những chuyến xe chật hẹp nhưng ai cũng khệ nệ mang theo nào gạo, thịt gà, rau củ, quả để làm quà |
Các chuyến xe buýt luôn trong tình trạng quá tải. |
Điểm dừng xe buýt tại bến xe Giáp Bát và bên ngoài đường Giải Phóng ken chặt người dù có xe tăng cường nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đi lại tăng mạnh |
Chờ đợi quá lâu không bắt được xe nhiều người lựa chọn phương pháp đi xe ôm với giá cao |
Taxi cũng được dịp tăng chuyến nhờ lượng khách tăng |
PHẠM THƠM