Người đàn ông thoát chết trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam kể lại giây phút hãi hùng

Vừa thoát chết trong vụ sạt lở kinh hoàng sáng nay (17/11), giọng chưa hết run, anh Hồ Văn Hiêng (32 tuổi, trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) kể lại khoảnh khắc đất đá ầm ầm đổ xuống, anh vứt xe máy bỏ chạy thục mạng.

Video hiện trường vụ sạt lở 40B đoạn qua xã Trà Don.

Chiều 17/11, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi chia cắt Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don. Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện đến hiện trường khắc phục điểm sạt lở. Dự kiến khoảng 5h chiều nay sẽ thông tuyến.

{keywords}
Hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Don, nơi anh Hiêng thoát chết trong gang tấc

Vừa thoát chết trong vụ sạt lở kinh hoàng, giọng vẫn còn run run, anh Hồ Văn Hiêng (32 tuổi, trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) kể, sáng nay anh chạy xe máy từ nhà xuống trung tâm huyện để thăm cha mình đang nằm bệnh viện.

Đang di chuyển trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, anh Hiêng nghe một tiếng nổ lớn từ trên cao. Ngước nhìn lên, anh thấy đất đá ầm ầm đổ xuống. Trong tích tắc, anh Hiêng vứt xe máy, quay đầu bỏ chạy thục mạng về hướng xã Trà Linh.

“Thật kinh hoàng, khi chạy đến điểm an toàn, tay chân tôi vẫn còn run rẩy. Lúc đó có một số người đi đường đến hỏi chuyện nhưng tôi vẫn không nói được lời nào, thật sự rất sợ hãi”, anh Hiêng thuật lại.

Cũng theo anh Hiêng, chiếc xe máy của anh bị đất đá đẩy ra xa, hư hỏng hoàn toàn. Anh phải mang xe vào một tiệm gần đó để sửa rồi xin nhờ xe của người khác đi đường vòng xuống trung tâm huyện.

“Lúc ấy tôi đi một mình nên mới có thể bỏ xe mà chạy, nếu đi 2 người không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng có một người nữa đi phía sau tôi, cách 20m, song may mắn không có ai bị thương.

Đất đá đổ xuống chia cắt đường xuống trung tâm huyện. Thời tiết sáng nay có nắng đẹp, tôi không nghĩ là xảy ra sạt lở, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ và run”, anh Hiêng kể.

Trước đó, chiều 11/11, tại xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng. Thời điểm trên, một quả đồi bất ngờ đổ xuống Quốc lộ 40B.

{keywords}
Hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Tân hôm 11/11 làm ông H. tử vong.

Nghe tiếng hô hoán, có 8 người may mắn chạy thoát, một người mất tích là ông Huỳnh Văn H. (52 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10h sáng hôm qua (16/11), thi thể ông H. mới được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50m.

Từ cuối tháng 10 đến nay, huyện Nam Trà My liên tiếp hứng chịu thảm họa sạt lở núi. Đặc biệt là hôm 28/10, 2 trận sạt lở kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Vân và xã Trà Leng làm tổng cộng 30 người chết và mất tích.

Liên tiếp sạt lở ở Quảng Nam: Đang tìm người mất tích lại hốt hoảng thấy đất đá ào ào đổ xuống

Liên tiếp sạt lở ở Quảng Nam: Đang tìm người mất tích lại hốt hoảng thấy đất đá ào ào đổ xuống

Trong lúc lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân chiều hôm qua (11/11) thì khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở kinh hoàng.

Người có mặt trong clip sạt lở rợn người với tiếng thét lạc giọng

Người có mặt trong clip sạt lở rợn người với tiếng thét lạc giọng "chạy, chạy đi" kể lại giây phút kinh hoàng

Clip thác đất đá lao xuống vùi lấp đoàn người đang đi dưới chân núi cùng tiếng thét lạc giọng "chạy, chạy, chạy đi…" ám ảnh người xem. Anh Minh, người xuất hiện trong clip   kể lại giây phút thoát chết kinh hoàng khi núi đất đá ầm ầm đổ xuống

Sơn Tùng

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Nông dân hưởng lợi khi doanh nghiệp làm ‘Net Zero’

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của Vinamilk không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi bài bản, mà đã dần tạo ra tác động khi góp phần thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chung tay trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cùng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ kế sinh nhai cho phụ nữ để tự chủ kinh tế và cải thiện cuộc sống gia đình.

Những người trẻ ‘thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh’ cùng TH true Milk

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” năm 2024 của Tập đoàn TH có điểm nhấn đặc biệt: Kéo dài trong cả năm và với mỗi kilogram vỏ hộp sữa được thu gom, TH sẽ đóng góp 100.000 đồng vào việc bảo tồn san hô tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 3,2 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Bình Thuận thông tin, Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Đang cập nhật dữ liệu !