Người đàn ông khuyết tật bị xe buýt 'ngó lơ', được người dân giúp bế lên xe sau 2h mỏi mòn chờ trong nắng nóng

Sau nhiều tiếng đồng hồ mỏi mòn chờ bên quốc lộ, người đàn ông khuyết tật (không có chân tay) đã được người dân ven đường giúp đỡ vẫy xe và bế lên xe buýt trong cái nắng như đổ lửa của miền Trung.

Clip ghi lại cảnh anh Đ. bế người đàn ông khuyết tật lên xe buýt. (Nguồn: MXH)

Ngày 3/8, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip một người đàn ông khuyết tật đón xe buýt bên quốc lộ 7B, thuộc địa phận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Điều đáng nói, người này chờ hàng tiếng đồng hồ vẫn không thể nào đón được xe, mặc dù có các chuyến xe buýt 05 của hãng Đông Bắc chạy qua đây.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ sự xót xa, thương cảm đối với người đàn ông khuyết tật. Bên cạnh đó nhiều người vô cùng bất bình trước hành xử “vô cảm” của lái và phụ xe buýt đi qua tuyến đường này…

Chứng kiến người đàn ông khuyết tật không đón được xe, anh P.T.Đ. (trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) sau đó vẫy được một chiếc xe buýt khác cũng của hãng Đông Bắc và bế người này lên xe.

Theo anh Đ., người đàn ông khuyết tật nặng (không có tay, chân) đã bị lỡ 4 chuyến xe buýt trong khoảng thời gian từ 7h đến hơn 9h sáng. Vị trí người này cách điểm chờ xe buýt (tại xóm 3, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) khoảng 10 mét. Nhiều người đứng đón xe cũng chờ ở cùng vị trí người đàn ông khuyết tật vì có bóng mát, trong khi thời tiết đang nắng nóng.

Đến chuyến xe thứ 5 (vào khoảng 9h), anh P.T.Đ. phát hiện và đứng ra vẫy xe buýt dừng, bế người đàn ông này lên một chiếc xe buýt để khởi hành đến TP Vinh.

{keywords}
Hình ảnh người đàn ông khuyết tật (trái) và người dân tốt bụng hỗ trợ bế ông lên xe buýt Đông Bắc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, tuyến xe buýt 05 từ huyện Yên Thành đi TP Vinh do Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc (Chi nhánh Nghệ An) vận hành, khai thác.

PV Infonet đã liên lạc với một người đại diện của Công ty xe buýt Đông Bắc qua điện thoại để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, tuy nhiên không nhận được phản hồi.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải - Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết phòng đã nắm được thông tin về vụ việc và đã yêu cầu phía Công ty xe buýt Đông Bắc báo cáo sự việc.

Bảo Trâm

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Đang cập nhật dữ liệu !