Người đàn ông bán trà đá treo thơ khắp phố

Infonet - Dưới tán cây xà cừ già cỗi có một ông lão tuổi đã ngoài thất thập hàng ngày vẫn ngồi bán trà đá, chạy xe ôm và làm thơ treo dọc con đường Bưởi.
Sáng tác thơ để cuộc sống thêm ý nghĩa

Việc bán trà đá, chạy xe ôm không có gì lạ nhưng việc làm của ông lão đã vào tuổi ngoại thất thập này là sáng tác thơ rồi treo vệ đường thì quả thực là chuyện lạ đối với nhiều người.

Nhâm nhi chén trà đắng, lân la hỏi chuyện được biết “nhà thơ” bán trà đá vỉa hè kiêm hành nghề xe ôm này tên Nguyễn Hữu Long.  Ông sinh năm 1940 trú tại quận Cầu Giấy, HN. Trước đây ông là cán bộ trong ngành địa chất, nay đã nghỉ, do cuộc sống khó khăn nên ông mở quán trà đá để kiếm thêm thu nhập.

Người đàn ông bán trà đá treo thơ khắp phố - ảnh 1
"Nhà thơ" Nguyễn Hữu Long đang chia sẻ về những bài thơ của mình

Quán trà đá của ông Long chẳng có gì lạ nếu như không có những bài thơ do ông tự sáng tác rồi chép lên giấy treo rải trên khắp cả đoạn đường Bưởi. Với những bài thơ viết không theo khuôn mẫu nào kèm chữ ký “loằng ngoằng” đã khiến quán trà đá của ông được người đi đường chú ý.

Ông Long chia sẻ: “Tôi bán trà ở đoạn đường này cũng được gần 2 năm nay, khi có khách cần xe ôm tôi cũng chở. Mỗi ngày cũng kiếm được hơn trăm nghìn”. Thấy khách lạ có vẻ ngạc nhiên về những bài thơ được treo thành hàng dài xung quanh quán, “nhà thơ” liền giãi bày “Những bài thơ đó là của mình viết đấy, mình biết viết thơ từ khi chia tay mối tình đầu và kể từ đó đến giờ cũng ngót nghét hơn 200 bài thơ được ra đời”.

Ngồi nói chuyện được một lúc ông Long đã liệt kê và đọc say sưa những bài thơ mà mình tâm đắc nhất, ông cho biết: “Cuộc sống với những bộn bề tính toán ưu lo, mưu sinh đời thường, mình sáng tác thơ để giãi bày tâm sự”. Rồi “nhà thơ” chia sẻ về những cuốc xe ôm mà ông chính là nhân vật trong câu chuyện đó: Mình là người chạy xe ôm/Ai thuê ta chở dù ông hay bà/Chở em đi chợ đường xa/Rau,  quả, mắm, muối, vịt, gà cũng đi/Cho dù mưa nắng bất kỳ/Ai thuê ta chở tức thì có ngay/Đôi khi gặp kẻ “bài bây”/Đến điểm dừng đỗ chào thầy con bai/Mắt xanh mỏ đỏ khéo chài/Nhỏ to tỉ tót tìm bài tà lưa...

 Bán trà, chạy xe ôm nuôi... thơ

Cuộc sống là những va vấp trải nghiệm, bên cạnh niềm vui là bao nỗi niềm cần phải suy nghĩ. Thơ cứ theo ông Long từ thời trai trẻ đến giờ “ấy vậy mà cũng được 3 người vợ” (ông hài hước).

Anh Nguyễn Đắc Thành một khách quen của quán trà chia sẻ: “ Nhà mình cũng ở trên đoạn đường bưởi, hàng ngày cứ buổi chiều mình đều ra quán trà ông Long để ngồi. Vừa uống trà, đánh cờ, đọc thơ do ông Long sáng tác thấy cuộc sống thêm ý nghĩa hơn”.

Người đàn ông bán trà đá treo thơ khắp phố - ảnh 2
Khách đến uống trà quán ông Long khá đông
Người đàn ông bán trà đá treo thơ khắp phố - ảnh 3
Một góc của "triển lãm" thơ của ông Long

Khi hỏi ông tại sao “nhà thơ” không xuất bản những tác phẩm của mình thành một tập thơ mà lại đem chúng treo ở vỉa hè như vậy, ông Long ngậm ngùi: “Cuộc sống của mình còn rất nhiều khó khăn, tiền thu được từ bán trà đá, chạy xe ôm hàng ngày cũng phải chắt bóp lắm mới trang trải đủ cho gia đình nên không đủ tiền in thơ. Nhưng mỗi ngày mình đều dành dụm một chút ít để mai này có thể in một tập thơ dành tặng cho mọi người”.

Dẫu biết việc bán trà đá ngồi vỉa hè, là không hợp pháp. Nhưng vì miếng cơm manh áo cũng tại bởi cái “trí thơ” nên hàng ngày người dân sống gần nơi đây vẫn thấy một ông lão với cái tuổi xưa nay “hiếm” bán trà đá, chạy xe ôm làm thơ treo vỉa hè. Lúc nào cũng mong muốn những tác phẩm của mình có thể in thành 1 tập thơ để trải lòng mình với mọi người.

Bùi Hiệp - Quỳnh Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !