Người dân giao nộp 2 linh trưởng nguy cấp

Hai gia đình ở tại TP.HCM và Kon Tum đã giao nộp 2 cá thể gồm vượn má hung và voọc chà vá chân đen cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương (TTCHLTNC).
Người dân giao nộp 2 linh trưởng nguy cấp - ảnh 1

Mặc dù quyết định giao nộp lại cá thể vượn cho chính quyền, gia đình bà Đinh Thị Tự không khỏi buồn rầu khi phải xa một thành viên đã sống cùng gia đình trong ba năm qua (Ảnh Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp)

Ngày 20/8, tin từ TTCHLTNC Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết vừa cứu hộ thành công hai cá thể linh trưởng quý hiếm nằm trong Sách đỏ quốc tế và Việt Nam là voọc chà vá chân đen và vượn má hung.

Trước đó, ngày 18/8, cá thể vượn má hung được trung tâm cứu hộ tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum từ gia đình bà Phạm Thị Tự. Gia đình bà Tự phát hiện cá thể vượn trong rừng khi đang bị mắc kẹt vào bẫy của thợ săn từ 3-4 năm về trước. Trong quá trình đem về nuôi, gia đình đã cho ăn thức ăn của người như thịt, cơm, cá.

Từ sự tuyên truyền và động viên của kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông, gia đình bà Tự đã tự nguyện chuyển giao lại cá thể vượn má hung này cho trung tâm TTCHLTNC để nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Cá thể vượn má hung được xác định là giống cái, nặng khoảng gần 4kg và được ước tính khoảng 4 năm tuổi.

Người dân giao nộp 2 linh trưởng nguy cấp - ảnh 2

Chị Elke Schwierz, người đã có kinh nghiệm chăm sóc linh trưởng tại TTCHLTNC từ năm 2002 đến nay, tự tin vào khả năng phục hồi của hai cá thể vừa được cứu hộ (Ảnh Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp)

Cùng thời điểm trên, anh Đoàn Đức Lộc (TP.HCM) cũng đã bàn giao cho trung tâm một cá thể voọc chà đá chân đen 6 tuổi, nặng  800g, do anh mua từ một người dân tại tỉnh Bình Phước.

Hiện cả 2 cá thể được cứu hộ nói trên đã được đưa về Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Cả hai cá thể đều có sức khỏe tốt. 

Chị Elke Schwierz, quản lý chăm sóc thú tại trung tâm TTCHLTNC, cho biết sẽ mất một thời gian để điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho hai cá thể trên sau khi đã bị người dân nuôi nhốt cho ăn những thức ăn không phù hợp và có hại cho sức khỏe của chúng.

Uyên Châu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !