Nhiều người dân địa phương và các tỉnh lân cận thích thú quan sát cảnh tượng xả lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình ở cự ly gần, bất chấp nguy hiểm đe dọa từ những cuộn nước lớn.
Sáng 19/7, hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình đều xả đáy. Hồ sẽ liên tục phát tối đa 8 tổ máy cả ngày và đêm, với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/s.
Lúc 10 giờ sáng 18/7, mực nước ở hồ Hòa Bình ở cao trình 105,84 mét, trong khi đó, lưu lượng nước đổ về hồ là 3.060 m3/giây. Khi xả cửa đáy thứ 2, từ 6h -12h ngày 19/7, mực nước trên sông Đà khu vực hạ lưu đập thủy điện có khả năng lên đến 18,50m.
Tính từ ngày hồ chứa Thủy điện Sơn La tích nước, đây là lần thứ 2 Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Cảnh tượng này khiến nhiều du khách kiếu kỳ tò mò tìm đến để chứng kiến.
Mặc dù đã có biển cấm, cảnh báo nguy hiểm đặt ở xung quanh nhưng vẫn không cản được sự hiếu kỳ của người dân.
Sở dĩ mọi người hiếu kỳ và thích thú như vậy bởi đã nhiều năm nay, cửa xả đáy và xả tràn đập thủy điện không xả nước.
Khi mở cửa, mực nước ở cửa xả lũ sẽ mạnh lên gấp đôi, lượng nước lớn từ hồ phóng ra rất mạnh.
Người dân hiếu kỳ đứng sát cửa xả lũ để xem bất chấp nguy hiểm đe dọa từ những con nước lớn.
Với nhiều người đây là lần đầu tiên được chứng kiến đập thủy điện xả lũ.
Dòng nước chảy mạnh từ trên cao vài trăm mét tạo ra những ngọn bụi nước cao vút khiến người dân thích thú.
Việc xả lũ của hai hồ thủy điện xuất phát từ việc mưa lớn kéo dài hơn tháng qua. Hiện mực nước tại hồ Hòa Bình cao hơn giới hạn cho phép 4,8 m.
Không chỉ thu hút người dân xung quanh mà nhiều du khách từ các địa phương lân cận khi nhận được thông báo xả lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình đã lũ lượt kéo về để tận mắt chứng kiến cảnh tượng đặc biệt này.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.