Người chồng đổ gục tại hiện trường khi biết vợ, 2 con tử vong

Về tới nhà, người chồng đã đổ gục, khóc ngất tại hiện trường khi biết vợ và 2 con gái đã tử vong trong biển lửa.
Người chồng đổ gục tại hiện trường khi biết vợ, 2 con tử vong - ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Đến trưa 12/3, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 1686 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra, trước khi đưa về quê tại Bình Thuận.

Người chồng đổ gục tại hiện trường khi biết vợ, 2 con tử vong - ảnh 2

Người thân nạn nhân thẫn thờ, gục xuống tại hiện trường

Diện tích bị cháy khoảng 40m2, phần phía trước được dùng làm nơi kinh doanh hòm cũng bị cháy. Ba xe máy cùng hơn 200 tấm ván ép bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Thượng tá Lê Văn Khương, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q. Bình Tân cho biết, so với các vụ cháy khác đây không phải là vụ cháy quá lớn. Nhưng thời điểm xảy ra vụ cháy các cửa đều bị khóa nên gây thiệt hại về con người quá lớn.

Khi căn nhà của chị Trang xảy ra cháy, nhiều người dân đã hô hoán và dùng mọi thứ để dập lửa.

Chị Nhung (42 tuổi), đối diện căn nhà nạn nhân bàng hoàng kể lại: Nghe tiếng hô hoán, tôi chạy ra thì ngọn lửa đã bùng cháy mạnh, tôi thấy mọi người phá cửa xông vào, nhưng nhà bị khóa trái cửa, các nạn nhân trong nhà la hét, kêu cứu. Tiếng kêu cứu càng lúc lịm dần, lịm dần rồi tắt hẳn.

Chị Nhung là người thuê trại hòm để kinh doanh, trong cùng căn nhà với chị Trang.

Theo chị Nhung, vợ chồng chị Trang vào đây thuê ở được một thời gian. Lúc xảy ra vụ việc, anh Hiến đang đi ra ngoài nên thoát nạn.

Người chồng đổ gục tại hiện trường khi biết vợ, 2 con tử vong - ảnh 3

Chị Nhung (42 tuổi, nhà đối diện nạn nhân) bàng hoàng nhớ lại

Khi anh Hiến về tới nhà thì ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà. "Tôi cùng anh Hiến dùng nhiều đồ vật đập cửa để xông vào nhưng do bị khóa chặt từ bên trong nên không thể phá được. Sau đó chúng tôi hô hoán mọi người giúp đỡ và báo cảnh sát PCCC”, anh Hải (em họ nạn nhân) đau đớn nói.

Biết vợ, con tử vong, anh Hiến gục xuống, khóc ngất ​tại hiện trường.

Được biết, ngôi nhà bị cháy được anh Hiến thuê lại để sinh sống, bên cạnh là xưởng ván ép, thường ngày hai vợ chồng làm ván ép rồi đi giao cho khách hàng. Phía trước ngôi nhà là trại hòm của một người khác, cũng bị cháy.

Có mặt tại hiện trường, chú Nghiệp (người thân nạn nhân) cho biết thêm: "Hai vợ chồng cháu Trang sống rất hòa thuận với hàng xóm, láng giềng. Biết tin Trang cùng 2 cháu chết thảm, tôi không cầm được nước mắt. Thương cho hai đứa cháu nhỏ, mới 5 tuổi, đang tuổi ăn học".

Nguyễn Tuấn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !