Ngừng tìm kiếm thuyền viên mất tích tàu Saigon Queen

Sáng nay, 13/11, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có thông báo về việc ngưng tìm kiếm 3 thuyền viên và thuyền trưởng còn mất tích trong vụ đắm tàu Saigon Queen.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Anh Vũ, giám đốc trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cũng đã xác nhận thông tin này.

Ông Vũ cũng cho biết, trong thời gian vừa qua dù phía Việt Nam đã phối hợp cùng Sri Lanka dùng mọi biện pháp tìm kiếm trên vùng biển tàu Saigon Queen bị đắm tuy nhiên vẫn không có kết quả.

Ngừng tìm kiếm thuyền viên mất tích tàu Saigon Queen - ảnh 1
Tàu Saigon Queen trước khi bị đắm: Ảnh: Marine Traffic

Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi con tàu Saigon Queen bị chìm tại vùng biển Sri Lanka. Trước đó, ngay sau khi con tàu bị đắm, đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao và quân đội Sri Lanka đề nghị giúp đỡ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Trao đổi với thân nhân thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân, PV được biết, hiện gia đình cũng đã nhận được thông báo ngưng tìm kiếm. "Hiện tại gia đình chỉ còn biết cầu nguyện và hy vọng rằng thuyền trưởng Luân và các thuyền viên mất tích đã được cứu trên một chiếc tàu nào đó” – con trai thuyền trưởng Luân cho biết.

Trong khi đó ông Lê Minh, Phó tổng giám đốc Saigonship (đơn vị chủ tàu Saigon Queen) cho biết, tới trưa ngày 13/11 vẫn chưa nhận được thông báo về việc ngừng tìm kiếm 4 người còn mất tích.

Cũng theo ông Minh, riêng 18 thuyền viên đã về nước, tới sáng ngày 12/11 tất cả các thuyền viên này đã trở về quê hương bằng phương tiện do họ lựa chọn, chi phí cho việc đi lại sẽ được Saigonship chi trả.

Trước đó, vào 12g15’ ngày 30/10 tàu Saigon Queen trọng tải 6.500 tấn, trên đường chở gỗ từ Myanmar đi Ấn Độ đã bị chìm tại vùng biển Sri Lanka khi gặp phải cơn bão Nilam. Trong đêm 30/10, 18 thủy thủ đã được tàu Paciffic Skipper cứu vớt. Tuy nhiên thuyền trưởng của tàu Saigon Queen cùng 3 thủy thủ khác đã bị rớt lại. Vào các ngày 6,7/11, 18 thuyền viên được cứu đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất.


Nguyễn Cường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !