Ngựa lưu luyến hôn bà chủ cũ sắp qua đời
Bà Sheila Marsh, 77 tuổi, sống ở vùng Wigan, Lancashire, Anh là một người đã dành cả đời cho tình yêu với loài ngựa. Bà đã phải chiến đấu với bệnh ung thư trong thời gian dài, nhập viện và không có hy vọng sẽ sống sót, tờ tin tức buổi tối của thành phố Machester (Manchester Evening News) đưa tin cho biết.
![]() |
Trước khi qua đời, bà Marsh có một nguyện vọng là được gặp chú ngựa yêu quý của mình có tên là Bronwen một lần cuối cùng. Bronwen đã được đưa đến bãi đậu xe của Bệnh viện Hoàng gia Wigan. Còn bà Marsh thì được các bác sĩ đưa đến gần thú cưng trên chiếc giường bệnh viện vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Bà Marsh đã qua đời sau khi gặp chú ngựa chỉ vài giờ đồng hồ.
“Mẹ tôi đã có một mối quan hệ thực sự đặc biệt với Bronwen”, con gái của bà Marsh tên là Tina đã chia sẻ với báo chí địa phương cho biết, “Bà đã ở với Browen 18 hay 19 năm rồi, kể từ khi nó mới được 7 tuổi”.
“Chúng tôi thực sự xúc động, nó có rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi”, Tina chia sẻ.
Mặc dù rất yếu, bà Marsh thu hết sức lực để nói chuyện với thú cưng của mình. “Mẹ tôi rất gắng gượng khi phải nói chuyện vào ngày cuối cùng của mình. Nhưng rõ ràng bà đã gọi tên Bronwen và yêu cầu một nụ hôn”, Tina nói với tờ Wigan Ngày nay (Wigan Today).
![]() |
Con ngựa cũng cảm nhận được tình cảm của chủ nó. Mọi chuyện xảy ra như là cả hai đang trải qua một cuộc chia tay đầy xúc động. “Con ngựa cúi xuống dịu dàng và hôn lên má (bà Marsh) khi họ nói lời vĩnh biệt”, y tá Gail Taylor nói trên tờ Manchester Evening News.
Bà Marsh đã thể hiện mong muốn gặp lại thú cưng của mình lần cuối với đội ngũ nhân viên của bệnh viện vào tuần trước, hãng tin BBC News đưa tin cho biết hôm 7/11.
Các nhân viên bệnh viện với sự giúp đỡ của báo chí và tổ chức bảo vệ động vật địa phương đã quyết định đáp ứng yêu cầu của bà sau khi cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa Marsh và chú ngựa của bà.
Các nhân viên chia sẻ rằng họ cảm thấy rất vinh dự đã sắp xếp được cuộc gặp có ý nghĩa như vậy. “Tôi thực sự thấy hài lòng vì đã tạo được điều kiện tốt cho cuộc viếng thăm của chú ngựa đến gặp bà Marsh”, Pauline Law – Giám đốc điều dưỡng của bệnh viện nói, “Đây là sự kiện vô cùng quan trọng đối với bà, gia đình bà. Và chúng tôi cảm thấy vinh dự có thể cung cấp sự hỗ trợ này ở giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc bà”.
Cuộc gặp gỡ tuy đau buồn nhưng đáng quý trọng này không chỉ là điều đẹp đẽ riêng với gia đình bà Marsh và những người xung quanh. Theo cô con gái của bà, những người yêu thú cưng khác cũng có thể sẽ tìm thấy niềm an ủi cho họ khi được gặp lại chúng lần cuối cùng.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của Huffington Post, một tờ báo địa phương có uy tín của Mỹ.