Ngủ quên ở móng cầu, bé 3 tuổi chết đuối
Ngày 5-9, gia đình anh Trần Văn Thiệp và chị Trương Thị Hạnh (thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) tổ chức tang lễ cho đứa con xấu số hơn 3 tuổi bị rơi xuống sông tử vong mà nguyên nhân do trời nóng nên ngủ ở móng cầu.
Ngày 5-9, gia đình anh Trần Văn Thiệp và chị Trương Thị Hạnh (thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) tổ chức tang lễ cho đứa con xấu số hơn 3 tuổi bị rơi xuống sông tử vong mà nguyên nhân do trời nóng nên ngủ ở móng cầu.
Trưa 3-9 do trời quá nóng, cả gia đình 6 người cùng chung sống trên 1 con đò nhỏ khoảng 3 m2 nên không có chỗ ngủ, chị Trương Thị Hạnh đã dùng chiếc ghe câu đưa đứa con gái nhỏ của mình là cháu Trần Thị Mai mới hơn 3 tuổi ra ngủ tại móng trụ cầu Hương Cần cho mát. Sau khi dỗ con ngủ, chị quay lại đò để làm một số việc thì ngoài kia đứa con gái của chị đã trở mình trong khi say ngủ và rơi xuống dòng sông cuốn trôi đi từ lúc nào.
Cuộc tìm kiếm thi thể đứa trẻ được huy động tất cả những người làm nghề chài lưới của thôn Giáp Trung từ trưa 3-9 đến tối mịt nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng vì dòng sông sâu và nước chảy mạnh nên không biết thân thể bé gái xấu số đã trôi dạt nơi nào. Mãi cho đến sáng 4-9 xác cháu bé mới nổi lên cách đó khoảng 3 km về phía hạ nguồn.
Được biết, gia đình anh Thiệp hiện tại đời sống kinh tế của gia đình rất khó khăn, vợ chồng anh chị làm nghề chài lưới trên sông để nuôi 4 đứa con, trong lúc sức khỏe của anh không tốt và thường xuyên đau ốm. Đây cũng là bài học cho những bậc phụ huynh trong việc trông giữ trẻ.
Nguồn Thừa Thiên Huế Online
![]() |
Mố cầu, nơi cháu Mai ngủ quên rồi rơi xuống sông |
![]() |
Anh Thiệp khóc ngất bên xác con |
Cuộc tìm kiếm thi thể đứa trẻ được huy động tất cả những người làm nghề chài lưới của thôn Giáp Trung từ trưa 3-9 đến tối mịt nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng vì dòng sông sâu và nước chảy mạnh nên không biết thân thể bé gái xấu số đã trôi dạt nơi nào. Mãi cho đến sáng 4-9 xác cháu bé mới nổi lên cách đó khoảng 3 km về phía hạ nguồn.
![]() |
Nhiều người đến chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Thiệp |
Được biết, gia đình anh Thiệp hiện tại đời sống kinh tế của gia đình rất khó khăn, vợ chồng anh chị làm nghề chài lưới trên sông để nuôi 4 đứa con, trong lúc sức khỏe của anh không tốt và thường xuyên đau ốm. Đây cũng là bài học cho những bậc phụ huynh trong việc trông giữ trẻ.
Nguồn Thừa Thiên Huế Online
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.