Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển”

Ngày 21/2, ghi nhận của PV báo Infonet tại cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, T.X Kỳ Anh - Hà Tĩnh) có rất nhiều tàu, thuyền cập cảng với khoang đầy ắp các loại cá trích, cá nục, cá cơm, cá cháo…
Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 1

Đầu năm, nhờ thời tiết thuận lợi ngư dân xã Kỳ Ninh đánh được nhiều cá. Tuy nhiên, giá bán vẫn chưa cao bằng mọi năm.

Tại đây, ngay từ tờ mờ sáng hàng loạt xe thùng đông lạnh đã chờ sẵn các tàu của ngư dân cập cảng để thu mua hải sản.

Ông Nguyễn Văn Thanh, một chủ tàu công suất 90 CV chuyên đánh cá tại vùng biển này cho hay: “Hôm nay tàu của tôi đánh được khoảng 5 tạ cá trích, giá bán cá có thể thấp hơn mọi năm do tâm lý người dân vẫn còn e ngại. Thế nhưng, mỗi lần thuyền tôi cập cảng đều được các tiểu thương thu mua hết.”

Chủ bè nổi Hậu Thìn (bán hải sản tại cảng Vũng Áng) cho hay, mấy hôm nay quán tôi lúc nào cũng đắt khách. Nếu hôm nào cũng được như thế này thì tốt quá.

Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 2

Đem cá từ thuyền lên bờ để bán cho tiểu thương thu mua

Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 3

Các tàu thuyền đánh cá cập bến tại cảng Vũng Áng

Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 4

Sau khi cập cảng, số lượng hải sản được các tiểu thương đem xe đông lạnh đến thu mua hết

Ông Lê Xuân Vượng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (T.X Kỳ Anh) cho rằng, việc dải nước màu đỏ là hiện tượng tự nhiên, những năm trước đã có nên ngư dân vẫn ra khơi bình thường.

“Mùa này bà con đi biển thường đánh bắt được mực, cá trích, cá cơm… Mỗi lần cập cảng đều được các xe đông lạnh đến thu mua hết.” – ông Vượng nói.

Tại xã Kỳ Ninh (T.X Kỳ Anh), sau thời gian tàu thuyền phải nằm bờ do sự cố môi trường biển, giờ đây cuộc sống đã nhộn nhịp trở lại.

Sau khi nhận tiền đền bù, một số ngư dân đã nâng cấp, sửa sang lại thuyền ra khơi bám biển.

Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 5

Từng thùng đựng cá được xếp chồng lên nhau chờ đến lượt bốc lên xe

Ngư dân Vũng Áng trúng đậm “lộc biển” - ảnh 6

Những chuyến đầu năm bà con chủ yếu đánh được cá thu, nục, trích…

Theo ghi nhận của PV, đầu năm nhờ thời tiết đẹp, bà con đã chuẩn bị lưới chài để ra khơi đánh bắt những con cá cơm đầu vụ, cá cơm hiện nay có giá cao nên mỗi lần đánh được là bán hết sạch.

Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh cho biết: "Hôm nay mỗi thuyền chỉ được 5 - 7 tạ cá, thuyền nhiều nhất thì được 1,5 tấn. Còn mấy ngày trước đánh được nhiều cá lắm, có thuyền được 13 tấn, thuyền ít thì cũng 2 đến 3 tấn với các loại như cá trẹc, cá cơm" …

Hà Vũ – Đặng Sơn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !