Con đường bích họa dài 200m trở thành điểm nhấn của làng Đông Khê (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Đây cũng là “con đường bích họa” đầu tiên và duy nhất trên địa bàn Hà Nội cho tới thời điểm hiện nay.
Đường Hủng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) là con đường đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội tính tới thời điểm này có những bức tranh bích họa xinh đẹp. Đây là công sức của người dân và Đoàn thanh niên xã Đan Phượng từ đầu tháng 7.
Con đường bích họa này kéo dài khoảng 200m trên tường của hơn 15 hộ gia đình. Nhiều người dân sính sống tại đây cho biết, trước đây, đoạn đường vốn là những bức tường ẩm mốc nhan nhản quảng cáo rao vặt.
Vào cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng thanh niên tình nguyện xã Đan Phượng đã lên ý tưởng vẽ tranh tường và được những hộ gia đình phía mặt đường hưởng ứng.Anh Nguyễn Hữu Sinh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng chia sẻ:"Công đoạn vẽ tranh tường được 20 bạn thanh niên thực hiện trong vòng 1 tháng. Kinh phí thực hiện khoảng 20 triệu, được hỗ trợ từ Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Đan Phượng. Việc vẽ tranh tường nằm trong chủ trương thực hiện "Đường có hoa, nhà có số", góp phần xây dựng Nông thôn mới tại địa phương".
Không chỉ mô tả cảnh sắc làng quê, chủ đề của những bức tranh cũng hướng tới tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Gam màu chủ đạo của không gian bích họa này là một màu xanh mát mắt.
Dù mới hoàn tất cách đây chừng nửa tháng, nhưng “con đường bích họa” đã nổi tiếng khắp các địa phương lân cận. Con đường bích họa này đã tạo nên bộ mặt khang trang, sạch sẽ cho vùng quê yên bình.
Được biết, trong quá trình thực hiện, nhiều bạn trẻ ở làng đang theo học các trường mỹ thuật, hội họa cũng về chung tay tô điểm thêm màu sắc cho quê hương.
Ông Nguyễn Ngọc Tỵ cho biết, ""Chúng tôi cũng không nghĩ rằng những bức tường sau khi được tô vẽ lại trở nên sinh động như vậy. Từ khi những bước tường nham nhở quảng cáo trở thành "con đường bích họa" người dân nơi đây ai cũng phấn khởi, tự hào, chỉ mong mô hình này được nhân rộng để mang lại diện mạo mới cho làng quê"".
Chị Phạm Thị Hương (Thôn Đông Khê) cho biết thêm, trước đó, những bức tường này chi chít nhan nhản các số điện thoại, tờ rơi quảng cáo rao vặt. Từ khi có chiến dịch này, những bức tường khi được thay da đổi thịt, màu sắc hơn, sống động hơn.
Những ngôi nhà trở nên khang trang hơn, những bức tường đầy rong rêu được thay thế bằng những bức tranh với đủ chủ đề. Những hình ảnh bình dị, thân thương về làng quê được khắc họa một cách sống động, gần gũi.
Được biết đây là con đường bích họa thứ hai tại Việt Nam nhưng là con đường bích họa đầu tiên tại Hà Nội. Trước đó, con đường bích họa đầu tiên nằm tại tỉnh Quảng Nam. Được biết, trong thời gian tới, tới đây chính quyền xã Đan Phượng sẽ nhân rộng cách làm này ra nhiều con ngõ khác trên địa bàn.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.