Nghìn người Đắk Nông về quê đón tết: Mát lòng với chai nước, cái khăn từ CSGT

Hàng trăm chai nước, bánh mì, khăn lạnh, mũ bảo hiểm được Phòng CSGT Đắk Nông phát miễn phí cho những người trên đường về quê đón tết cổ truyền khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Đổi mũ bảo hiểm cho người đi đường...

Sáng nay 20/1, trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), Phòng CSGT Đắk Nông đã tổ chức chương trình phát nước, khăn lạnh, bánh mỳ, đồng thời đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới cho người đi đường.

Theo ghi nhận của PV Infonet, chỉ trong vòng 1h đồng hồ các chiến sĩ CSGT đã tặng cho người đi đường 500 chai nước lọc, 500 khăn lạnh cùng bánh kẹo và hơn 100 mũ bảo hiểm. Tất cả những suất quà trên đều được Phòng CSGT huy động từ nguồn xã hội hóa.

Hàng trăm người đi đường đã được phát nước, khăn, bánh mỳ miễn phí...

Trung tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Đắk Nông cho biết, đây là chương trình tiếp sức cho người đi đường về quê đón tết được thực hiện bởi Phòng CSGT Đắk Nông.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để giúp đỡ phần nào đó cho bà con về quê đón tết với gia đình thêm phấn khởi”, Trung tá lập thông tin.

Hiện nay trên các tỉnh Tây nguyên đặc biệt là Đắk Lắk, Đắk Nông, cứ mỗi dịp tết cổ truyền trên tuyến đường Hồ Chí Minh lại có hàng ngàn người chạy xe máy từ TP. HCM về quê ăn tết.

Những người này họ đi theo từng nhóm có khi lên đến cả trăm người và rất chấp hành luật giao thông. Việc làm của CSGT Đắk Nông đã khiến người dân vô cùng xúc động.

Người dân rất phấn khởi khi được CSGT đổi những chiếc mũ bảo hiểm cũ mất an toàn gia thông để lấy những chiếc mũ mới.

Chị Vân, quê Đắk Lắk cho biết, chị làm công nhân tại TP.HCM, năm nay cùng với người yêu về quê ăn tết. Chị Vân vô cùng bất ngờ khi được nhận những chai nước và khăn lạnh, bánh mỳ từ tay các anh CSGT trao tặng.

“Chúng tôi đã đi một quãng đường xa rất mệt mỏi, khi đến đây được các anh CSGT đưa tận tay từng chai nước, cái khăn khiến chúng tôi vô cùng biết ơn”, chị Vân tâm sự.

CSGT hướng dẫn người dân vào khu lấy nước, khăn lạnh... miễn phí.

Anh Nguyễn Văn Toàn (quê Đắk Lắk) làm công nhân tại Bình Dương cho hay: “Lúc đầu thấy các anh CSGT vẫy vào tôi cũng nghĩ mình bị quá tốc độ, nhưng khi vào thấy các anh CSGT thân thiện đưa từng chai nước, cái khăn cho nhiều người đi đường khiến chúng tôi rất xúc động”.

Những người về quê đón tết bằng xe máy rất chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường quy định.

Được biết, hoạt động này sẽ được Phòng CSGT Đắk Nông tiến hành từ hôm nay (20/1 – 26 Tháng Chạp ÂL) đến ngày 24/1 (30 Tháng Chạp ÂL) tại một số điểm trên đường Hồ Chí Minh.

Sông Cài
Từ khóa: đường Hồ Chí Minh xã Quảng tín huyện Đắk R’lấp Phòng CSGT Đắk Nông khăn lạnh bánh mỳ

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.